Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba đi ăn đồ nướng 🤘🏻🤘🏻
Mới phát hiện ra một quán đồ nướng ngay trung tâm quận 10, ăn ngon nên giới thiệu mọi người đây.
Quán tên Ghiền quán, địa chỉ 153 Lý Thái Tổ P9, Q10. Gần ngay cái vòng xoay.
Ngồi ngoài đường thoáng mát, quán cũng sạch sẽ, nhân viên hình như là người nhà với nhau, nhiệt tình và vui vẻ.
Nhóm mình gọi 1 gà nướng muối ớt 150K, một mề gà 48K, một ba chỉ heo 78K và một nắm nướng 48K, một chẳng dừng 78K. ( có úp kèm menu)
Nhìn chung thì đây là những món thường thấy ở mọi quán nướng, nhưng mà cái nước chấm ở đây được gọi là đỉnh của chóp luôn 🤘🏻🤘🏻🤘🏻 Quán dùng duy nhất một loại nước chấm này cho tất cả các món, không giống mấy nơi khác mình ăn có chao, muối tiêu, muối ớt xanh, nhưng cá nhân mình thấy quán có sự khác biệt nhờ cái nước chấm nên tận dụng như vậy là nên mà ha 😂😂 nước chấm chua chua, cay cay, ăn với món nào cũng rất bắt vị.
Mấy món đồ nướng thì nêm nếm đậm đà, không quá mặn, vừa đủ để chấm. Cái mề gà được xiên vô cây xiên nhỏ, nướng xong hơi khó gỡ một tí, nhưng nhiều, ngon. Gà nướng muối ớt khá best 👏🏻 thịt gà thấm gia vị, nhiều chỗ mình ăn bị ngấy dầu nhưng ở đây không bị. Món mình thích nhất là ba chỉ heo, lớp da giòn rụm ăn đã dữ lắm 🥺🥺. Món nắm nướng thì nghe lạ nhưng chắc là sai chính tả :))))) hoặc ý đồ của chủ quán vì nó là món Nấm Đùi Gà nướng 😂. Ăn lạ miệng, dai dai, gia vị nêm okay. Nói chung nhóm mình thấy quán khá ổn, đồ ăn ngon, sẽ còn quay lại.
Nếu đang lăn tăn một nơi ăn đồ nướng thì noted ngay Ghiền quán vào list liền!
----
Follow ig @yoididauday hoặc fanpage Ý ơi đi đâu đây để cùng lên kí với mình mỗi ngày nha 😂
người yêu thích


