nhà quê lên phố giả ngố ghé vào Nhà Quê ăn

Hàng vạn câu hỏi vì sao cho cái việc hôm nay ăn gì với lũ bạn, mệt ghê. Mà trời lạnh thế này thì hợp lí nhất chỉ có đi ăn lẩu thôi, mới tưởng tưởng húp được miếng nước lẩu ngọt ngọt ấm ấm mà đã thấy tứa nước miếng rồi chứ đừng nói là bây giờ tui sẽ kể lại cho các bác nghe quán lẩu riêu bắp bò thần thánh mà tụi m đã ăn được, nó đã lắm luôn, ăn xong ai cũng nhìn nhau rồi khen tấm tắc Mình đi 9 người , gọi set 6 người 480k , thêm 1 con gà ta 290k và đĩa đậu non chiên 65k , sườn bò 150k và cuối cùng là đĩa sụn 70k. Tổng bill hết 1tr170k , tính ra 1 người có 130k thui í, vừa hợp lí lại hợp tình, bỏ tiền ra mà được ăn xứng đáng nên cũng vui Lẩu riêu đậm vị, nước dùng ngọt thanh, gạch riêu béo gà ta ngon , dai , vừa miệng , đậu non chiên ăn tan trong miệng lun ấy , sườn bò thì không có điểm gì để chê luôn, miếng sườn mềm ngọt. Gauf bò cũng ngon, team bò ta điểm danh phát chứ mình bị nghiện ăn bò ta lắm, cảm giác chất lượng hơn mấy cái bò mĩ đông lạnh trong siêu thị á. Mà bò ta sau khi nhúng lẩu hết thì tinh tuý nó nằm ở cái nước cuối nồi á, siêu ngọt và nhiều chất luôn, ăn vưa vưa xong để bụng nhúng thêm gói mì hảo hảo nửa sống nửa chín ăn dai dai, ta nói đạ chi chi😋 nhắc lại thèm ... Đặc biệt nhân viên ở đây rất là nhiệt tình ạ , e đi nhiều nơi mà chưa thấy nơi nào nv nhiệt tình vui vẻ như ở đây .Cái gì cũng rất nhanh nhẹn , mến khách. ( em k phải người nhà nhé ạ ) Nhà Quê chưa bao giờ làm e thất vọng ❤️ 📮 Quán Nhà Quê 😋 (04 lê mao )
người yêu thích