Nhà hàng Yazawa

Mình biết nhà hàng này là lúc xem kênh Youtube của Ngọc Trinh. Chị ấy review món ngon chất lượng nên hi vọng một ngày nào đó sẽ có cơ hội ghé nhà hàng để ăn vì giá cả rất là đắt. Ấn tượng đầu tiên là nhà hàng không có bảng hiệu, xung quanh là bức tường màu đen bằng đá. Đi vô một xíu mới thấy cái bảng hiệu nhà hàng nhỏ xíu. Lối đi vào bí hiểm và ngoằn nghoèo. Không gian ấm cúng, yên tĩnh, ít bàn. Món ăn chủ yếu ở là bò wagyu. Phải nói là thịt rất ngon và mềm, thơm, béo vừa phải, nước chấm lạ. Nhân viên phục vụ nhiệt tình, thân thiện, tư vấn các loại thịt rất chi tiết. Nghe đối tác khen đây là nơi làm đồ ăn chất lượng và giống với bên Nhật nhất. Đánh giá: 9/10 vì giá cả đắt đỏ
0 người yêu thích 0 bình luận