Nhà hàng Trung Hoa tại Q7
Cuối tuần tự nhiên lại thèm món Hoa,nhưng không biết chỗ nào bán ngon
hỏi thăm vài người bạn thì được chỉ đến nhà hàng Ming ở quận 7
Đến thì hình như mới biết được đã đổi thành Shang Garden rồi,củng muốn
vào nhưng lại sợ đồ ăn không ngon nhưng thôi đi đường xa thế chẳng lẽ
lại quay về,thế là cả gia đình vào luôn





nên hơi đông gọi ly cocktail 15p sau mới có nhưng bù lại đồ ăn ngon
nên mình cho qua luôn hihi
Bạn nào muốn trải nghiệm ẩm thực đúng chất Trung Hoa thì Shang Garden
là lựa chọn hay đấy.
hỏi thăm vài người bạn thì được chỉ đến nhà hàng Ming ở quận 7
Đến thì hình như mới biết được đã đổi thành Shang Garden rồi,củng muốn
vào nhưng lại sợ đồ ăn không ngon nhưng thôi đi đường xa thế chẳng lẽ
lại quay về,thế là cả gia đình vào luôn
Bước vào thì thấy không gian đẹp và sang trọng,đồ ăn thì nghe mấy bạn
phục vụ nói là được chính tay đầu bếp Singapore làm

Đây là món mình thích nhé Vịt quay Bắc Kinh,da ăn giòn giòn,thơm
cuốn chung với bánh tráng chấm với nước sốt đặc trưng của người hoa
đúng kiểu mình thích.


Tôm sốt chili kiểu Singapore,mình không ăn được cay nên chỉ ăn được
có chút.Bạn nào thích ăn cay thì gọi món này là hết ý luôn

Còn đây là món Tôm hùm rang muối ớt


nên hơi đông gọi ly cocktail 15p sau mới có nhưng bù lại đồ ăn ngon
nên mình cho qua luôn hihi
Bạn nào muốn trải nghiệm ẩm thực đúng chất Trung Hoa thì Shang Garden
là lựa chọn hay đấy.
người yêu thích


