Nhà hàng tiệc cưới Adora ngày dịch bệnh

Dịch bệnh có rất nhiều bạn huỷ tiệc cưới, khách được mời cũng ngại đi, đây là lần thứ 4 mình dự tiệc cưới ở Adora, mình sẽ review đồ ăn và không gian ở đây. Không gian đẹp và sang, mình đi sảnh Crystal , tầng G, do dịch nên tất cả nhân viên đều phải đeo khẩu trang, nhà hàng chu đáo ở bàn tiệc tiếp khách bên ngoài sảnh đều có dung dịch nước rửa tay, không khí hơi ảm đạm do vắng, cả bãi xe cũng cũng hình như chỉ có mỗi tiệc mình đi. Về đồ ăn : menu hao hao giống nhau về món ăn Đầu tiệc như những lần trước là chiếc bánh atiso bé xinh, lớp bánh nhiều hơn nhân, được cái thơm và xốp hơi béo. Món khai vị : gỏi sò điệp bào ngư : sò điệp nhiều, bào ngư không có, vị gỏi hơi lạt, nước mắm gỏi lại hơi mặn không hợp lắm với vị gỏi, được cái ăn rau nhiều thấy thanh nhiệt :))) , chả giò hồng kông ăn khá ngon nha, béo nhẹ nhân phô mai và tôm, ăn hơi ngán một chút. Món chính : Tôm sú trứng muối : dù mình thích ăn tôm nhưng thật sự ngán món này đối với mình ko ngon , do chế biến trứng muối khô nên ăn ngán, bạn phục vụ gắp 3 con mỗi phần mà mình ăn ko hết 2 con, tôm tươi, không dậy đc mùi trứng muối. Cá chẽm sốt chanh dây : mình thích món này nhất luôn, cá chiên giòn vừa, thích cá dai không bở, lớp sốt chanh dây có dâu và táo, mình không thích chanh dây nhưng nói thật sự kết hợp này hoàn hảo đến lạ kì, sốt dù béo nhưng ngọt dịu lẫn vị chua của dâu, ta nói nó ngon xuất sắc luôn, cắn miếng cá giòn hoà vào đủ vị ngọt béo chua nhẹ, thoang thoảng thơm mùi chanh dây, nhắc tới mình lại thèm. Bò úc nấu tiêu xanh: không nghe mùi thơm của tiêu xanh nha, mình kì vọng sẽ có mùi tiêu, mình thích mùi thơm của tiêu, bù lại bò mềm ăn muốn tan miếng bò trong miệng, sốt ngọt dịu dịu thôi nhưng chấm bánh mì thì đậm vị hẳn, à bánh mì là kiểu sandwich nhan, vỏ bánh hơi giòn , nhân bánh mềm, không ngán như bánh mì hay ăn bò kho đâu. Lẩu nấm hải sản không quá đặc sắc , nhưng dễ ăn, nước nêm vừa phải, hải sản nhiều ( có lẽ không ai ăn ngoài mình :( , dịch mà ai cũng đi góp mặt xong tranh thủ về thôi ) Chè đậu hũ long nhãn : à mình kết món tráng miệng này hơn những menu trước mình đi đám cưới ở Adora, ngọt thanh dịu lại có cảm giác mát mát lắm, đậu hũ chế biến kiểu thạch nên không mềm mà kiểu như khúc bạch ấy, mình cứ lộn là khúc bạch hoài, ăn không ngán nha. Sau khi ăn khá no thì mình ra sảnh chụp choẹt, góc chụp ở đây khá xinh, chỉ cần bận quần áo hoặc váy tone sáng nhẹ nhàng là auto sang chảnh. Đám cưới mùa dịch tuy không nhộn nhịp, vui như những lần trước mình đi, bù lại sau rất nhiều lần ghé thì dịch vụ cũng như món ăn ở đây vẫn giữ phong độ khiến mình hài lòng. Chút cảm nghĩ : Nếu sau này có dịp tổ chức đám cưới mình có lẽ sẽ chọn Adora về tất cả trải nghiệm tốt đẹp, mùa dịch bệnh nhưng mình cũng rất vui khi được chung vui với gia đình, hi vọng cả nhà cũng như các bạn có dự định tổ chức cưới nếu không ngại thì cố gắng đừng hoãn niềm vui, tự bảo vệ mình bằng những biện pháp an toàn nhất ( sử dụng dung dịch rửa tay trước khi vào tiệc ), để có thể chung vui cùng mọi người. À tiện cho mình hỏi với menu trong bài thì giá tiệc cưới tầm bao nhiêu nhỉ ? Cám ơn mọi người đã đọc bài review của mình .
người yêu thích