Nhà hàng Tân Hải Vân - Phan Văn Trị
Mình và cả nhà đang thèm món hoa, mà không biết ăn ở đâu thì được chị đồng nghiệp giới thiệu chỗ này, thấy chỉ review nhiệt tình quá nên cũng quyết định ghé luôn.
Vì là nhà hàng chuyên món hoa nên trang trí cũng đậm chất trung hoa luôn, thấy hơi thích rồi đó.
Vừa đến cửa là thấy đậm chất trung hoa rồi
Đến đúng dịp mới khai trương nên đang có chương trình tặng món đặc biệt, cho hóa đơn 300k, áp dụng đến hết ngày 7/1 thôi. 

Gọi trước món bánh cảo tứ xuyên, nhìn khá hấp dẫn, nhân tôm, rưới nước tương và giấm tàu lên và thưởng thức.
Món hoa không thể thiếu món mỳ xào dòn, món ưa thích của mình, món này ăn vừa miệng mình, cũng không đặc biệt lắm.
Đây món sườn kinh đô, thường mình không thích ăn sườn nhưng phải nói mình thích nước sốt chua ngọt của món này, nhìn màu tưởng cay mà không cay chút nào. Cuối cùng mình giành ăn gần hết :v :v
Tiếp theo là vedette của nhà hàng nè: món vịt quay Bắc Kinh trứ danh. Phục vụ tận bàn luôn, nguyên con làm ra 3 món: Da cuốn bánh tráng, thịt vịt xào mỳ, xương rang muối. Lo nhìn mà quên chụp hình anh phục vụ rồi. hic hic

Da vịt giòn cuốn bánh tráng chấm sốt ngon hết xẩy.

Thịt vịt xào với mỳ, và xương vịt rang muối. Mỳ xào nêm nếm vừa miệng, xương vịt coi vậy mà vẫn còn khá nhiều thịt. Cả nhà ăn no nê luôn.

Bánh bắp chiên nhỏ cháu thích lắm nè

Bánh bao ca dé và dimsum. Bánh bao thì cũng bình thường, dimsum có nước chấm riêng chứ không chấm nước tương như mấy chỗ khác đâu, ngon cực

Này là món được tặng, cũng khá ngon, ăn như hoành thánh chiên ấy.
Theo review mà đến đât và không thấy hối hận chút nào, phục vụ rất nhiệt tình, cho thêm điểm cộng. Mình thích không khí náo nhiệt đậm chất trung hoa của nhà hàng. Lần sau sẽ ghé với bạn và thử thêm mấy món khác nữa.


