Nhà hàng súp thố đá đậm chất Trung Hoa

Dim Yat Tong Hôm cuối tuần rồi có ghé qua ăn thử tại Crescent Mall. Mình gọi món 1 set súp cải chua lớn, còn bạn mình thì ăn súp mala. Cảm nhận đầu tiên là nước súp khá ngon (vì mình ăn quen vị nồng), và điều mình ưng nhất là nóng (nào giờ đi ăn hủ tiếu hay mì ghét nhất thể loại nước nguội dần), nhưng chỗ này ăn tứ đầu tới cuối vẫn còn rất nóng, nhắc lại với các bạn là rất NÓNG luôn. Còn về phần ăn kèm là Mề gà và đậu phộng thì mình thấy mề gà ở mức chấp nhận được, vì bình thường mình cũng ít ăn mề gà, đậu phộng thì phải gọi là xuất sắc (mình thích ăn ngọt mà đậu phộng đây ăn ngọt ngọt nên rất thích). Cuối cùng là xiên thì mình ăn gà xiên, hơi thất vọng xíu xíu là xiên bị nguội, nhưng phải khen 1 điểm là nước sốt ăn kèm rất ngon, hơi cay cay nhưng ở mức chấp nhận được. Nước uống thì mình gọi món Mãng cầu đá bào, mặc dù nhìn hơi màu mè nhưng phải cho 10 điểm vì độ ngon của nó, và mình nghe chị quản lý ở đây nói là món này cho mãng cầu tươi nên thơm vị tự nhiên của trái cây. món súp mala của bạn mình thì ăn cay khè ra lửa luôn ^^, nhưng bạn mình nói rất ngon vì nó đúng vị của nước súp kiểu Tứ Xuyên. Tổng thiệt hại là tầm 180k/người nhé mọi người.
người yêu thích