Nhà Hàng NS Bến Thuyền

Những năm trước mình thường đi Ngọc Sương ở Lê Quý Đôn và Nha Trang, phong cách trang trí và đồ ăn khá ổn, nhạc vừa phải có thể vừa ăn, vừa tận hưởng. Nhưng mới gần đây, lần đầu mình đi tại Nguyễn Văn Trỗi, bước vào cửa mình đã thấy sự hơi khác biệt, cách bài trí và bàn ghế giống như kiểu phục tiệc (tiệc cưới, ....). Mặc dù phục vụ nhanh, nhưng đồ ăn bình thường, vị không đặc sắc, nước uống pha rất lâu và không ngon, hoàn toàn không giống như những gì mình đã trải nghiệm, cộng thêm kiểu phong cách nhạc sống (hát với nhau), mình không chê nhưng có phần không phù hợp. Hơi hụt hẫng và tiếc một hương vị cũ.
người yêu thích