Nhà hàng Nhật mắc nhất SG

Trước đây mình có từng xem bài review của chị trungthong87, chị west về tiệm sushi này, mình thì không phải là 1 người sành ăn nhưng cũng muốn vô ăn thử để biết được mùi vị của tiệm sushi 'ngon nhất Sài thành'. Ấn tượng đầu tiên là quán hơi nhỏ, trang trí ấm cúng và không có nhiều bàn cho lắm :-< 

nha hang nhat mac nhat sg - anh 1

Khi đã yên vị rồi thì bắt đầu xem menu, hơi choáng với cái giá, hình như mắc hơn cả Kissho ( 1 số món rẻ hơn), gọi thử vài món xem sao, chọn một hồi được 11 món (đã được cảnh báo đồ ăn ở đây hơi bị ít)

Sau đó là sashimi cá hồi, nhìn cái dĩa mà choáng, giá 140.000 mà ....ít hơn cả sushi bar, ăn thấy tươi hơn 1 chút

nha hang nhat mac nhat sg - anh 2

Cơm cuộn lươn, món này ăn được nhưng cơm làm không chắc, gắp vào là rớt cơm ra ngay, hình như đầu bếp mới tập làm :-??

nha hang nhat mac nhat sg - anh 3

Cơm cuộn trứng cá hồi, ăn bình thường, rong biển mềm hơn sushi bar, tokyo deli,....

nha hang nhat mac nhat sg - anh 4

Cơm cuốn tôm tempura & dưa leo, ăn ngon

nha hang nhat mac nhat sg - anh 5

Cơm cuộn cá hồi chiên, bột chiên ăn giòn, ngon, nhưng thấy nhân bên sushi bar ngon hơn

nha hang nhat mac nhat sg - anh 6

Mỳ bò, sợi mỳ ăn ngon, nước dùng thơm nhưng ăn giống ......hủ tiếu xào bò quá, có giá ở trong nữa :-??

nha hang nhat mac nhat sg - anh 7

Sushi thập cẩm, tùm lum thứ, ăn ngon

nha hang nhat mac nhat sg - anh 8

Hình như là cuốn kiểu rồng, ăn thấy ngon lắm

nha hang nhat mac nhat sg - anh 9

người yêu thích