Nhà hàng Nhật cho người Việt, ngon và giá rẻ

Nhà hàng này mới mở cách đây chưa lâu, cạnh bên Daruma lun. Sở dĩ mình đặt tiêu đề vậy vì các món ăn ở đây khẩu vị đã được biến tấu cho phì hợp với người Việt rùi, mùi vị ngon và dễ ăn. Ngoài các món đậm chất Nhật ra cũng có nhiều món khác mang phong cách ẩm thực Trung Hoa nữa cơ. Giá cả ở đây cũng khá là rẻ nếu so với quy mô và không gian rất đậm chất Nhật của nhà hàng, lại đang có nhiều khuyến mãi nữa.

Thú vị nhất chính là quầy bếp mở này đây, từ bên ngoài nhìn vô hoặc ngồi ăn bên trong đều thấy

Khoảng 7h là khách bắt đầu vô rất đông


Fuwatoro Hamburger - 79k
Phần cơm này thấy không nhiều nhưng thực ra cái dĩa còn phần trũng xuống nữa nên 1 người ăn 1 phần vậy là no nê lun. Cơm được bọc trong lớp trứng, có sốt xung quanh, ăn khá lạ nhưng rất ngon, thịt bò bằm kiểu hamburger có sốt bên trên, ăn rất thích.

Combo 6 - 99k
Cái nỳ cũng là cơm fuwatoro lun nhưng ăn với tenpura tôm có sốt phô mai. Kêu phần combo có thêm 1 phần 3 cái bánh xếp Nhật,2 cái được tặng cho mỗi khách do đang khuyễn mãi, 1 ly pepsi nữa. Ăn combo này xong bảo đảm no nê hết chỗ chứa.

Bánh Gyoza hay bánh xếp Nhật, phần 6 cái là 49k nha.


Một món rất đặc trưng ở đây, ăn thấy ngon hơn hẳn những chỗ khác, nhân vừa ăn, vỏ banh chiên giòn 1 bên, chấm với sốt miso ăn rất ngon.

Combo 3 - 79k
Phần này có 1 tô mì ramen, 1 phần bánh xếp, 1 ly trà Nhật.

Mì ramen súp cay tantan, ăn vị béo béo mặn mặn, không cay, đồ ăn thì chỉ có thịt bằm thôi, hơi ít.

Tôm sốt cay - 97k

Món này ăn vừa lạ vừa quen, tôm được áo bột chiên giòn và rưới sốt lên, phần đầu thì chiên giòn riêng. Thích nhất là cái sốt á, ăn rất đậm đà, thơm ngon, mà phần này hơi ít.

Đậu hũ kiểu Tứ Xuyên - 69k
Món này theo kiểu người Hoa, ăn cũng khá ngon, tuy chỉ có đậu hũ non với thịt bằm thôi. Nếu ăn với cơm hoặc bánh mì chắc sẽ hợp lắm. Sốt vị mặn mặn, có mùi sa tế, mùi vị khá lạ nhưng cũng dễ ăn.

Mì ramen súp tương Nhật - 69k
Món này thì mình thấy ngon hơn tô ramen kia á, nước dùng thanh đạm, sợi mì ramen thì dai và ngon tuyệt, để lâu không bị nở, đồ ăn cũng nhiều hơn hẳn tô kia.

Lẩu cà chua Osaka Ohsho - 235k
Lẩu ở đây chỉ có 2 vị đậu nành với cà chua, cái nào nghe cũng lạ hết :D

Đồ ăn kèm là gà, trứng non, bánh xếp hấp, nầm và rau củ các loại.

Nước lẩu hoàn toàn không có gì hết, chỉ có nghe mùi vị cà chua rất đặc trưng.


Lẩu nhìn chung ăn khá ngon, vị chua nhẹ, hơi mặn chút, các món ăn kèm cũng rất hợp với lẩu, nhưng lưu ý là bánh xếp nhúng vào nhanh nha, không dễ bị vỡ lớp vỏ đó, mà bánh hấp có nhiều loại nhân hơn bánh nướng.
Nước uống thì mình kêu cocktail sake các loại thấy uống rất ngon.

Cocktail sake đào - 59k

Cocktail sake chanh dây - 55k

Cocktail sake kiwi - 55k

Cocktail sake vải - 59k

Không thì có trà Nhật uống cũng khá ngon, mùi vị lạ lắm, có hương vị hơi giống đậu rang xay vậy á.




Menu đây, cũng không nhiều món lắm.
(-) của quán là nhân viên chắc còn mới nên phục vụ chưa chuyên nghiệp lắm, còn lúng túng và thiếu sót nhiều.


