Nhà hàng lẩu Soa Soa - Đà Lạt
Tình cờ đi ngang qua đây kiếm đồ ăn trưa. Thấy biển hiệu khá to nên vô kiếm gì ăn thôi.
Menu ở đây toàn dùng bằng ipad, xịn ghê. Nhìn menu quá trời món, nhưng trước tiên chọn 4 vị nước lẩu đã :))
2 đứa gọi lẩu hải sản, singapor, soa soa, trùng khánh. Thịt bò, nấm, rau củ các loại. Tổng thiệt hại là gần 400k/2 đứa no banh xác. Ăn 3 đứa mới hết tính ra có hơn 100k/ng.
Nước lẩu ăn ngon, đồ ăn tươi, nói chung là sẽ quay lại.
Không gian quán sáng sủa,!lnhieefu chỗ ngồi và rộng rãi.
Nhân viên dễ thương và nhiệt tình
người yêu thích


