Nhà hàng Lào chất lượng ổn

Tính ra ở Sài Gòn mình cũng ít nhà hàng Lào nên muốn đi ăn mấy món Lào cũng không dễ. Bữa đi ăn ở đây thấy cũng quá nên chia sẻ mọi người chút

Bên Vivo có vẻ vắng hơn mấy trung tâm thường mại khác, hok biết tại bữa mình đi mưa hay sao, mà nhà hàng thấy cũng khá vắng, tầm 12h mới bắt đầu đông khách


Không gian đẹp và sang, nhìn sạch sẽ và lịch sự, cũng khá rộng đấy

Hủ tiếu tôm kiểu Lào - 99k

Món này thấy y chang pad thái, nhưng mùi vị cũng ngon, vừa ăn rùi không cần thêm nước tương gì đâu hen,tôm tươi ngon, có ớt khô, đậu phộng và chanh để ăn kèm nữa, trộng vô khá đậm đà, ai không ăn cay thì khỏi trộn ớt khô

Lạp gầu bò – 158k
Món này ngeh bảo đặc trưng của Lào nè, ăn thì thấy cũng bình thường hà, hơi giống gỏi vậy

Canh Nò Mây - 76k

Canh này ăn ổn, mùi vị khá lạ, thành phần cũng tả pí lù lắm, nấm đủ loại, có măng, bí, sả, rau thơm các kiểu nữa, mùi vị thanh và dễ ăn

Gỏi xoài cá trê chiên xù - 99k

Món này mình thích nè, phần cá chiên xù ăn giòn tan thích lắm, ăn với xoài chua ngọt càng tuyệt, có điều chan nước mắm sẵn nên phần bên dưới thấm vị, khá mặn

xôi Khao Lao - 18k

Xôi dẻo thơm và ngon

Cá sốt cay Viêng Chăn - 169k

Cá này cũng ngon nữa, thịt được lóc ra chiên giòn, sốt chua ngọt và rất cay, ăn hít hà nhưng mà phê lắm

Xôi xoài - 59k

Xôi thì ngon rùi, xoài cũng ngọt thanh, có nước cốt dừa béo thơm rất thích


