Nhà hàng Hàn chất lừ

Dạo này mấy nhà hàng Hàn Quốc mọc lên như nấm,mình cũng ít ghé lại đây. Dù vậy, quán này vẫn có chỗ đứng riêng trong long fan món Hàn

Không gian lầu trên khá thoáng.

Setup điệu đà 1 chút nha, quán cho sẵn 1 chén muối và bình mắm

Set Ba rọi nướng tại bàn, khá đầy đủ với thịt heo, rau sống, panchan các loại.

Ba rọi cắt đều và rất nhiều nha, điểm đặc biệt là không cuộn mỏng như các nơi khác.

Panchan gồm bánh xèo, kimchi và khô cá cơm, ăn rất hợp lý


Món này có nhân viên nướng tại bàn cho mình luôn nha, xèo xèo xèo rất kích thích.

Ăn món này hay nhất là nên cuộn chung với rau sống và kim chi, chấm thêm sốt riêng nữa nha. Thịt ướp đậm đà, có kimchi chua cay và rau sống tươi mát, ăn ngon mà không ngấy.

Cơm trộn - 90k. Món này bắt đầu quen thuộc với nhiều người rồi, nhưng mình vẫn thích Kimchi Kimchi vì nhiều rau và có cả chén canh ăn kèm.

Cơm bò xào - 95k. Đầy đặn và đậm đà. Thịt bò mềm và tương đối thấm vị, chỉ cần chan tương thêm cho vừa khẩu vị mỗi người là ăn cực kỳ chuẩn, hehe.

Đỉnh điểm là món này nha: Lẩu bánh gạo - 230k.

Đây chỉ là phần 2 người mà 4 người mình ăn không hết, lẩu nở ra rất nhiều và đậm đà.

Sợi miến dai và thấm vị lẩu, ngon hết sức.

Chưa hết, khi muc lẩu ra tô riêng, có thể dùng phần nước lẩu còn lại để chiên cơm, cũng tạo thành 1 món bá đạo nữa.

Đây là thành quả, cơm chiên cà rốt rong biển trình làng, ngon và đậm đà hết sảy.


