Nhà hàng chuẩn Nhật giá bình dân chỉ từ 40k
Nói là đường Bàu Bàng chứ nhỏ nhỏ như hẻm vậy từ Bình Giã chạy gần tới Cộng Hòa để ý là thấy đường Bàu Bàng, chạy cuối đường là tới quán. Nhìn nhà hàng tưởng mắc chứ vô thì giá cả cũng khá mềm, không gian quán nhìn sang trọng thêm đèn trắng lung linh luôn, mỗi tội hơi nóng mở máy lạnh mà sao vẫn thấy nóng.

Nhìn từ ngoài vào khá đẹp hen, giữ xe miễn phí bên hông.

Nước lạnh miễn phí.



Cơm nắm cá hồi 24k/1 phần, 1 phần được 2 cục, bên ngoài gói bằng 1 lá rong biển, phần cơm hơi nhão nhưng cuốn chắc tay. Nhân cá hồi được khá nhiều, nhiều hơn mua trong của hàng tiện lợi. Cá hồi hơi mặn @@ bớt mặn chút nữa thì sẽ ngon hơn.


Salad rong biển 30k/1 phần, chỉ gồm rau biển với sợi như sắn chứ không phải đu đủ đâu. Rau biển khá nhiều vừa ăn vị thanh thanh rất ngon. Sắn sợi giòn giòn, có thêm sốt gì nữa nên có vị chua nhẹ chứ không gắt.

Đói quá sợ ăn mỳ không no nên kêu set cơm. Tonkatsu và cơm trắng 52k/1 phần

Cơm thịt heo chiên, thịt nạc chắc không bị bở. Bên ngoài áo một lớp bộ giòn rụm, vàng ươm ngon lắm nhìn cũng hấp dẫn nữa.

Nước tương thơm lắm y chang như nước tương ăn sushi mà hơi sệt hơn chắc là có pha chế rồi.


Rau trộn ăn kèm gồm xà lách, bắp cải , bắp cải tím, cà rốt. Sốt của quán ngon lắm nha: dầu giấm, mốt ít mayonnaise trộn đều lên là bá cháy luôn.

Súp nè vừa ăn mà hơi lỏng bỏng chỉ có ít giá với cải thôi :))

Cơm cá thu Nhật 50k/1 phần


Cá thu nướng nè, một con xẻ làm 2. Da nướng giòn, hơi cháy xém một chút, thịt cá bùi bùi ăn ngon lắm. Mỗi tội xương nhiều quá @@ xương hơi to nên không ăn luôn được.

Súp, xà lách thì như nhau rồi. Cơm cá thì có thêm sắn bào nữa, ăn chung với cá thanh thanh mát mát :)

Hơi lưng bụng chứ chưa no làm thêm phần Mỳ Kim chi nữa 50k/1 phần nha


Mỳ trụng vừa tới, ăn có độ dai không bở



Thịt 3 rọi 2 phần thịt 1 phần mỡ, xắt vừa không quá mỏng. Mỳ kim chi mà kim chi hơi tí nên không đậm vị lắm. Trứng lòng đào béo béo khá ngon. Mỳ theo kiểu Nhật nên hơi lạt, người Việt mình thì thích mặn mặn nên chan xíu nước tương vô sẽ đậm đà hơn.
Nhìn chung thì món ăn quán ngon, không gian quán sang trọng, sạch sẽ, giá cả khá hợp túi tiền chứ không quá mắc. Ông chủ là người Nhật luôn đó, nói toàn tiếng Nhật nên hông hiểu hết :)) Ngoài ra thì còn có Trà xanh với đậu nành Nhật nghe nói là ngon lắm mà quên kêu rồi :(( Bạn nào có dịp ghé thì kêu thử nghen. Menu mình cập nhật ở dưới mọi người tham khảo.










