Nhà hàng Buffet Lẩu Jiang Hu
Tối nay nhà mình định đi lấy đồ ở khu quận 10 nên tính ghé Hanuri ăn, nhưng mà chạy tới đường Sư Vạn Hạnh kiếm không thấy Hanuri mà thấy chỗ này mới khai trương nên tắp vào ăn thử.
Buffet lẩu hình như kiểu Đài Loan, mùi vị nêm nếm thì mình thấy cũng ổn, mà chắc do mới khai trương nên thấy thịt thà hải sản tươi ngon với lại nhân viên rất đông, phục vụ rất nhiệt tình :))
Menu mình chọn là giá 258k/người chưa thuế, có bao gồm nước uống (nước lọc/trà xanh/trà sữa), với quầy kem.
Nước lẩu thì có 3 vị: gà hầm, cà chua, vị cay, vì nhà mình có trẻ nhỏ nên mình chọn vị gà hầm và cà chua. Đồ ăn thì cũng có thịt bò, thịt heo, hải sản, các loại viên, rau, nấm này kia như mấy chỗ khác, nghe mấy bạn nhân viên giới thiệu có món thịt ếch nhúng lẩu ngon lắm nhưng nhà mình không ai hảo ếch nên không ăn thử, ai thích thì ăn thử cho biết kaka. Trong khi chờ lẩu thì nhà hàng có dọn mấy món khai vị như ba rọi chiên, bánh gạo chiên và bánh phồng tôm, nếu ai không hảo đồ chiên thì thui trả lại tại mình thấy mấy cái này ăn ngán lắm, mà lẩu lên cũng nhanh nên để bụng ăn lẩu hợp lý hơn 🤣🤣🤣
Về phần nước uống thì nhà hàng trang bị hẳn 1 quầy trà sữa, topping, 1 loạt máy pha đường, máy đóng nắp lon... nên nhà nào mà có bọn con nít đi theo thì khoái lắm, mấy đứa nhỏ cứ bu ở khu này bấm máy pha pha, xoay xoay đóng nắp 🤣🤣🤣 nhà mình đi 2 người lớn được phát cho hẳn 2 cái lon ra hứng trà sữa đóng nắp đem về :))
Về phần phục vụ thì chắc là do mới khai trương nên dù đông nhưng phục vụ rất nhanh và nhân viên rất nhiệt tình nhanh nhảu 👍👍👍
Do khẩu vị mình thích lẩu chua cay như kiểu lẩu kimchi, lẩu thái nên thấy mùi vị lẩu này không được đậm đà lắm, nhưng mà ai thích kiểu thanh đạm thì chắc thích kiểu này, còn lại nhưng thứ khác thì ok. Chồng mình bảo ở đây ăn lẩu xong đỡ tốn tiền đi uống thêm trà sữa kaka :))
Tên nhà hàng ở hình cuối nhe mọi người :))
người yêu thích


