Nhà hàng Ấn siêu thơm
Trong các nhà hàng Ấn thì mình đánh giá chỗ này cao nhất :D Khi bước vào quán mình sợ sẽ ngửi được mùi gia vị của Ấn, ai dè ngược lại, là mùi thơm tinh dầu làm mình rất sảng khoái, chắc vậy nên muốn ăn hoài :))

Khai vị bắt buộc ở tất cả nhà hàng Ấn, như panchan của HQ ah :D

Trà masala, trà ở đây ngon, 1 bình 1-2 người uống cũng được, trà pha dễ uống, không quá ngọt :D

Rau củ làm chua tên gì quên rồi ~~ Mình ăn cũng thấy, mùi ngộ ngộ, mà này nhiều người sẽ không ăn được vì cái gia vị của nó @@

Set lunch 180k, nguyên đám trong hình luôn ah: 3 loại cà ri + 1 yaua + 1 bánh tráng miệng + 1 bánh naan + cừu nướng. 1 phần mình share 2 vẫn đủ no :D Cơm cho nhiều lắm, cơm hạt dài lạ lạ. Cà ri rau củ ngon, có phô mai nữa, cà ri cừu cay lắm, còn 1 loại nữa giống cà ri đậu ăn cũng không cay lắm, dễ ăn. Yaua ăn giống sốt, lạnh lạnh :v Cừu nướng ăn ngon, ướp đậm đà, chấm vs yaua cũng được ah :D Bánh naan ngon, ăn thơm mùi bột mì :3 Tráng miệng thì hơi ngọt so vs mình :(




