Nhà của Thời Thanh Xuân
Giữa cái nơi náo nhiệt này lại có một góc nhỏ ấm cúng và yên tĩnh mang tên Nhà của Thời Thanh Xuân, tụi mình gọi tắt nơi đây là Nhà. Thiết kế không gian theo cách mộc mạc, giản dị, thêm một chút vintage, Nhà là nơi mang đến cho tụi mình cảm giác gần gũi, thân quen khi đến đây, những bản nhạc trầm lắng cùng một tách cà phê, cho tâm hồn thư giãn.
Nhà của Thời Thanh Xuân cũng là “ngôi nhà chung” giúp các bạn bị Điếc có thêm cơ hội được làm việc và tự tin với chính bản thân mình. Tụi mình gọi các bạn bị Điếc chứ không dùng từ Khiếm thính, bởi đối với các bạn ấy, từ Điếc cho các bạn ấy cảm giác được tôn trọng hơn khi sử dụng từ Khiếm thính. Đến với Nhà, ngoài câu chuyện có được một không gian ấm áp để thư giãn, tụi mình còn được dịp gặp gỡ với các bạn nhân viên bị Điếc nơi đây, những nụ cười vui vẻ, nhiệt huyết ấy luôn nở trên môi, cũng là nơi để chúng ta được tiếp cận với các sản phẩm tinh dầu và xà phòng handmade do chính tay các bạn ấy làm ra.
Điều đặc biệt mà tụi mình ấn tượng là Nhà không có biển hiệu, khách đến Nhà trả tiền tùy tâm, tùy theo mức độ hài lòng và hạnh phúc của khách hàng. Menu của Nhà có hai loại thức uống chủ đạo là Trà và Cà phê, để thuận tiện cho việc giao tiếp giữa các bạn nhân viên và khách hàng, Nhà đã làm những thanh gỗ nhiều màu tương ứng với màu của thức uống trên menu, khách chọn món nào sẽ đưa thanh gỗ màu đó cho các bạn. Hôm nay tụi mình thưởng thức một tách cà phê và một set trà, rất ngon và đẹp mắt. Ngoài ra, Nhà cũng có bán thêm một số sản phẩm trà thảo mộc và túi đeo kỷ niệm với Thời Thanh Xuân.
Nhà nằm ở địa chỉ: Số 1E đường Trương Quốc Dung – Phường 8 – Q. Phú Nhuận.
Hoạt động từ 9:00 – 23:00 mỗi ngày.
12 người yêu thích
2 bình luận

Nguyễn Lê Hữu Thành
30/09/2020 lúc 14:18
tên bạn lực xiệt :p
Trả lời

Viethello
30/09/2020 lúc 04:37
Cái tên cam cam bưởi bưởi ấn tượng nha :3
Trả lời