Nhà Của Nắng - Nắng rồi đi thôi
[Review]Nhà Của Nắng - Nắng rồi ta đi thôi [9/2020]
Địa chỉ: 𝟥𝟤𝟫/𝟣𝟥 Nguyễn Trọng Tuyển, p.10, Q. Phú Nhuận, TP.HCM
Giờ hoạt động: 8:00 - 22:00
Đến Nhà Của Nắng vì bị dụ bởi những bức hình trên mạng. Như tên của quán, chỉ nên đến khi trời nắng, trời mưa đến quán đem về tâm trạng trĩu nặng vì đường về nhà em ngập lụt biết anh nào đèo. Nói nhảm vậy thôi chứ mình đến quán lúc trời nắng thiệt, gần chiều. Gửi xe gần quán, giữ hóa đơn để lát lấy xe miễn phí.
Quán lúc này cũng không đông lắm. Bên ngoài quán có hai chiếc ghế và cái bàn ngay chỗ quầy nước. Chỗ này thích hợp chụp hình thôi chứ ngồi uống ở đây nắng đen da mà con vướng chỗ cho các bạn khác chụp hình. Bên trong quan khá nhỏ, quán không lạm dụng kê nhiều bàn nhưng mà bàn kiểu cho 4-6 người nhiều, ít bàn đơn, vậy thì lúc đông nhóm các loại khách thì hơi bất tiện tí. Quán tông trắng, một bên tường sơn xanh lá cây, một bên treo rất nhiều tấm hình khách chụp tại quán, nói chung trang trí khá đơn giản. Khách chủ yếu chụp ngoài quán, bên trong toàn tâm sự tỉ tê.
Bất ngờ nhất là khi gọi món nè. Nước thì ok mình không nói chi. Mình chọn trà gạo rang (38) - ok cũng rẻ, vị bình thường nhưng mà không giống mấy trà gạo rang mà mình uống lắm, không được đậm vị. Đến bánh mới zui, dòm thực đơn ngày hôm đó ta nói nó y chang cái quán mình vừa mới đi xong, mém tưởng dòm lộn, tính chọn bánh socola mà quán hết rồi, nên mình chọn Cherry Mousse Cake (40). Đến lúc đem ra hai đứa muốn cười xỉu vì nó nhỏ như trái cherry thật đó, bằng giá với Apple Mousse mà apple to hơn. Ông trời biết bọn này no rồi nên cho chọn đúng món nhỏ khỏi phải ăn dọng. Lưu ý thực đơn đồ ăn thì hên xui vào ngày bạn đi và giờ bạn đến, không phải lúc nào cũng có món muốn ăn, hầu như các quán khác đều vậy.
Ưu điểm: cũng rẻ, trang trí bên ngoài cửa tiệm đẹp
Không phải ưu điểm: hơi nhỏ, hơi ít góc chụp
----------------------------------
📸instagram: @tangerfox
109 người yêu thích
0 bình luận