Nhà Cổ 1925 Homestay - Ngôi nhà cổ giữa phố cổ Đồng Văn
Đêm thứ 2 tại Hà Giang, mình đã chọn "Nhà Cổ 1925 Homestay". Đây là ngôi nhà có lịch sử đã hơn 200 năm, là ngôi nhà cổ nhất ở thị trấn Đồng Văn, được biết ngôi nhà xây dựng bằng gỗ thông cực quý hiếm, mang màu sắc của kiến trúc văn hoá dân tộc Mông. Chủ của ngôi nhà cổ này là chú Thân. Chú Thân là một nhiếp ảnh có tiếng tại Đồng Văn - Hà Giang. Trong home treo rất nhiều bằng khen trong mấy cuộc dự thi ảnh của chú và nhiều bức ảnh chú đã chụp (nhiều ảnh xịn lắm luôn, mê lắm luôn á, huhu).
Ngôi nhà cổ này nằm trong ngõ, cách khu ẩm thực ở phố cổ Đồng Văn tầm 200-300m nên rất thuận tiện đi bộ ra để vui chơi ăn uống. Home có các phòng giường đơn, giường đôi, phòng tập thể, phòng cho gia đình phù hợp với lựa chọn của từng khách. Mình chọn ngủ ở dãy giường đơn tập thể, giá 100k/người/đêm. Phòng ngủ ở đây không có máy lạnh cũng không có quạt, mà mình thấy cũng ổn vì tầm 10h khuya là trời đã se lạnh rồi, nhiệt độ giữa đêm sẽ giảm tiếp. Bữa đó 5h sáng vừa dậy mở bung cái mền ra là phải lấy cái áo khoác mặc vào vì bên ngoài chỉ tầm 19 độ, mà còn mưa nữa nên lạnh lắm. Home có 3 gian nhà và 2 lầu, mỗi gian nhà sẽ có 1 bàn khách riêng để uống trà trò chuyện cùng nhau. Home có trang bị những đôi dép tổ ong xinh xinh để đi trong nhà. Có nhiều không gian xinh để chụp ảnh, một điều mình rất thích ở đây chính là có nhiều trang phục dân tộc để mặc thử và chụp ảnh như trang phục dân tộc Mông, Thái, Tày,... (tuy nhiên bạn nên hỏi chị quản lý home (chắc chị là con gái chú Thân) hoặc là hỏi chú Thân trước khi mặc nha. Và nhớ khi mặc hãy nên gìn giữ cẩn thận để cho những vị khách đến sau còn có cơ hội trải nghiệm điều đó nhé!) ^^
Phía trước nhà có 2 khu bàn khách ở 2 bên trái - phải của cửa chính, toàn bộ bàn và ghế đều là đá (đá này em cũng hong biết gọi nó là gì, nhưng mà ghế đá này rất láng mịn). Phía sau nhà có một gian bếp, bếp này có đầy đủ các loại chén bát, xoong nồi và các loại gia vị để khách có thể mua đồ và tự nấu ăn cùng nhau. Xe máy thì sẽ chạy xuống phía sau nhà để cất, sân sau nhà không có mái che nên bạn nên đem mũ bảo hiểm vào để kẻo mưa ướt.
Những ảnh này mình chụp bằng điện thoại nên chất lượng hơi thấp.
người yêu thích


