Người yêu không có, nhưng chó phải có 1 bầy.!!!!

Được ngày trốn việc đồng áng để đi xả chét với con Pet hơi thân thân. Giữa chốn phồn hoa lại sà vào ngay động Pet. Đúng là Pet real với cả pha kè nó khác 1 trời 1 vực luôn á Mn… Quán này lần đầu tiên mình đến trải nghiệm, cảm giác mới bước vào, mùi thơm của quế xen lẫn mùi nước bông nhẹ nhè dễ chịu lắm. Vừa bước vào là mấy Anh Chị, các Cô các Cậu Poodle chào đón nhiệt tình đáo để luôn, không lạ lẫm gì trơn. Quán theo concept cà phê thú cưng decor tone trắng sáng, với sàn và bàn ghế gỗ khá dễ thương và sạch. Mn order nước tại quầy và sau đó nhập vào làng chơi bời thoải mái với các Cô, Cậu ở đây. (thú thiệt là tụi mình chơi quên lối về luôn, khi đi quần áo lượt là, khi về là đầu xù tóc rối luôn). Ngoài phục vụ cà phê, giải khát cùng các bạn nhân viên siêu giải trí, thì Quán còn phục vụ spa, chăm sóc thú cưng, Bạn nào có các em nhỏ muốn mấy ẻm đi giao lưu nhè nhẹ thì cứ chở thẳng đến đây, bao vui luôn á. Để update dàn nhân viên nhiệt tình, chu đáo, hiếu khách nè: Mấy bác gâu gâu: Poodle Model :))) Husky hay còn gọi là ngáo ngơ. Beagle cảnh sát Corgi thảo mai Samoyed con ĩ lanh chanh, lại còn nhiều chuyện nữa. Mèo méo meo mèo meooooooo. Scottish Fold chú mèo nhăn nhó Mèo mướp đáng iu, chiều khách lắm nhé, Mn bỏ Tip cho ẻm nè. Còn chú mèo giao diện khó ưa nhưng mình lại k biết dòng này tên gì, ai biết chỉ mình hen. Mấy con Sen: Bị mấy bác nhân viên bắt làm việc quần quật luôn, vì mấy bác bận phục vụ các vị khách hàng như tụi mình :)))) Cherry Pet Coffee: 212 Nguyễn Tri Phương, P4, Q10 Gía: 30-65 Điểm: 9/10
người yêu thích