Người Tám Chuyện House - View nhà thờ Đức Bà

[Review]Người Tám Chuyện House [11/2020] Địa chỉ: Tòa nhà Catinat, 26 Lý Tự Trọng, Bến Nghé, Q1, HCM Giờ hoạt động: 8:30 AM – 4:30 PM (phải hẹn trước) Một hôm bỗng thấy mương 14 quảng bá một quán nước có view nhà thờ Đức Bà xịn xò tên là Người Tám Chuyện House. Thế là nhân dịp rảnh rỗi cũng muốn đu trend đi thử. Ai dè đâu lúc hẹn giờ thì kín mít page trả lời không kịp (cách mấy ngày mới trả lời lận), rồi cũng hẹn được một ngày thì đêm trước hôm đó nhận được cuộc gọi (may mà bắt máy) của page báo là phải dọn dẹp lại nhà vì tổ chung cư đến kiểm tra do nhận được phàn nàn rằng dân chúng đi tới quán gây hơi mất trật tự cho hàng xóm xung quanh. Ai da chưa vô tới quán mà các bạn đã gây ồn rồi à. Vậy nên mình lại phải dời lịch và vẫn phải chờ trả lời hơi lâu (hót quá mà). Ngày khai trương chính thức của quán/nhà là đầu tháng 11 mà do hẹn tới hẹn lui nên gần giữa tháng mình mới đến được. Nhờ sự có tâm của người đi trước để lại bí kíp bản đồ đến quán mà mình đã không cần phải gọi hỏi đường. Quán nằm trong tòa nhà Catinat Lý Tự Trọng. Dân văn phòng khu này chắc biết tòa nhà Catinat. Đây là tòa nhà chung cư nhưng mấy tầng bên dưới là mấy quán ăn, quán nước (Bông Cải Xanh, Cộng Cà Phê, vv), bây giờ bỗng dưng lọt trên lầu của khu dân cư một quán nước mới a. Đi thang máy thì nhớ xì tiền ra cho bảo vệ. Cái thang máy ta nói nó cũ lắm rồi, trời ơi phải đóng hai lớp mà không có cảm giác là nó đã đóng cửa, thấy mỗi lần đến tầng nào là lại phải bấm nút, may mà có mấy người đi chung nếu không mình cũng không biết xài sao. Thang máy lên đến tầng 4 thôi rồi phải ra và đi thang bộ phía bên ngoài. Sau khi đi thang bộ (bên trong lẫn bên ngoài), mình thấy là chung cư này ở hơi bị dơ nhé, phân chó mèo rất nhiều. Bù lại là tầng 5 chung cư mình thấy rất là hoài niệm mà do là nhà dân nên hem dám làm ăn gì chỉ biết im lặng vô thẳng quán. Hẹn khung giờ 8:30-11:00 mà gần 10:00 mới đến 😛. Lúc này trong quán có 1 khách thôi à. Mỗi khung giờ quán/nhà thường nhận 3 bàn thôi: 1 bàn gần cửa ra vào, ghế ngồi ngay khung cửa sổ; 1 bàn ở giữa cũng ngay khung cửa sổ; bàn cuối cùng (to nhất) nhưng không ngồi ngay khung cửa sổ mà ở phía xa (loại bàn lùn), cửa sổ chỗ này phải đứng mới chụp được mặt (vì không có ghế cao). Bức tường vàng tróc sơn và khung cửa sổ xanh lá cây đúng chuẩn thời Pháp. Hình chụp lúc này mình chưa biết chỉnh sáng nên ra tối hù, hơi xấu chứ ai biết chỉnh thì lên hình đẹp. Dù giờ biết chỉnh rồi nhưng lười nên mình sử dụng hình cũ. Gọi món nước cam hoa đậu biếc, giá hơi mắc so với thị trường nhưng chắc là do mặt bằng mắc. Nước cam không có bị quá ngọt hay chua như mấy cô bán nước cam ngoài đường. Quan trọng là nếu lỡ có hết cam, chạy xuống dưới tòa nhà là có ngay mấy cô bán nước cam nè. Hoa đậu biếc là mấy cục đá, gặm chắc gãy răng. Ống hút thân thiện môi trường. Quán nhỏ nên không có gì nhiều để chụp, chủ yếu là mấy cái cửa sổ thôi à. Cửa vuông, cửa chữ nhật muốn chụp cửa nào, cửa nào cũng thấy nhà thờ Đức Bà. Bên trong có bán mấy sản phẩm lưu niệm này nọ, tường có dán mấy trang tiếng Pháp đọc hiểu chết liền. Sau khi chụp ở chỗ ngồi của mình xong thì lết ra chụp chỗ gần cửa ra vào. Chỗ này cửa sổ đóng ra đóng vào được, gió thổi làm cửa hay đóng vào, hơi khó chụp hơn. Được cái chỗ này sẽ chụp được logo của Nhà. Bạn chủ quán đẹp jai có một bạn jai khác hỗ trợ. Chụp chỗ này thì đẹp mà ngại bị chủ dòm thấy tài nghệ ễnh ương của mình. Bạn chủ chắc chán đứa này vì Nhà Tám Chuyện mà nó không nói chuyện gì. Bạn ấy hỏi sao đến trễ mà về sớm vậy. Ahihi đi không có bạn nói chuyện mà còn không phải đến làm việc thì ngồi lâu biết làm chi. Bạn khách đến cùng khung giờ với mình bỗng dưng hỏi chủ quán biết quán nào ăn ngon hem, thế mới biết bạn đó là người nước ngoài chứ hem phải Việt Nam. Quào, mới khai trương mà nước ngoài đã biết zồi mà hình như còn là khách quen thì phải. Ưu điểm: View đẹp, được tám với chủ đẹp jai Không phải ưu điểm: Chụp hình hơi tối, không phải kiểu quán thông thường (trật tự là vàng)
người yêu thích