Người Sài Gòn ăn gì ở Hà Nội?

Đó luôn là điều đắn đo mà bạn bè lẫn bản thân mình đều có khi lần đầu ra Hà Nội. Nghe đâu hương vị nhạt lắm, đồn rằng ẩm thực không đa dạng như trong Sài Gòn. Lại còn sợ chặt chém khi nghe giọng khác vùng miền. Ôi đủ thứ những lắng lo, mà đối với đứa đam mê uống ăn như mình lại càng hoang mang gấp bội. Chỉ biết lục lọi trong các group ăn uống rồi ra đó liều thử chứ biết sao giờ. Hên ăn ở tốt nên kết quả khá viên mãn. Bánh rán mật phố cổ - 52 Hàng Chiếu 4k/cái thôi mà giòn rụi bên ngoài dẻo bên trong. Nà ná bánh cam nhưng không phải bánh cam dù rán mật ra màu cam. Bún thang, phở trộn - 5 Hàng Trống 30k tô nhỏ, 35k tô lớn. Ăn tô nhỏ đã đủ muốn làm mệt nằm thở. Hơi nhạt xíu nhưng ăn ổn, mấy cô chú thân thiện nhiệt tình. Cafe Giảng - 39 Nguyễn Hữu Huân Quá nổi tiếng và đặc trưng cho món cafe trứng. Trứng hơi ngọt hoà với vani nên bớt mùi tanh, cafe đắng nhẹ vừa vị. Hãy kêu thêm ly kem trứng cho tràn não chơi nếu còn đê mê lưu luyến, để rồi khi xong là thôi từ biệt. Cafe Đinh - 13 Đinh Tiên Hoàng Nghe bảo ngon hơn Giảng. Khi thử rồi mới thấy mỗi bên khác nhau, ở đây trứng ít ngọt hơn nhưng tanh hơn vì không có vani. Vị cafe trứng thanh hơn bên Giảng. Take eat easy - 18b Nhà Thờ Bánh trứng gà non kẹp kem 69k có thể ăn 2 người cho đỡ ngán. Bánh nóng giòn thơm lắm. Kem nên chọn vị chua sẽ ngon hơn vị thường, tranh thủ ăn mau chảy. Tào Phớ, Bánh Đúc nóng - 42L Lý Thường Kiệt Nguyên đường tào phớ nên ghé đại vậy mà ngon lành. Tào phớ có trân châu dừa ngon ơi ngon, nước gừng không quá ngọt. Bánh đúc nóng dai dẻo bất ngờ. 2 tào phớ 1 bánh đúc 40k Miến lươn, súp lươn - 1 Chân Cầm Ù ôi xuất sắc, mình ăn miến trộn nên lươn giòn rụm trộn với gia vị ăn đã đời. Nước sấu chua ngọt có thêm gừng dập ngon xỉu. 2 tô 2 nước chỉ 110k. Xôi chè cốm - 26 Gia Ngư Bánh chay nước bà cốt, chè hoa cau xôi xốm. 2 chén 40k đáng thử. Sữa chua lá nếp - 5 Đinh Liệt 2 ly sữa chua 1 bánh flan 60k. Nguyên hàng topping cho muốn chọn gì bỏ vào cũng được. Quán nhỏ mà nghe đâu đông khách, hên đi buổi trưa nên vắng lặng an tĩnh. Mà lên lầu đúng kiểu nhà ngày xưa, dốc đứng chỉ sợ trượt chân té sấp mặt nhục nhã. Bánh đa trộn - Hàng Bún Ở đây không ngon lắm như đọc review nên thôi tự tìm chỗ khác đi, gợi ý món thôi :3 Nem chua rán Thuỵ Khuê - số 30 ngách 21 ngõ 29 Thuỵ Khuê Ừ đọc địa chỉ muốn lẹo lưỡi huống chi tìm đường, ghi là vậy còn tìm dốc 2 lapo cho lẹ. Hoặc cứ ịn nem rán Thuỵ Khuê vào google maps là ra. Nem ít bột nhiều thịt, có loại rán không và loại tẩm bột như đa phần ở SG. Khu vực mình ở là gần phố cổ nên mình tìm địa điểm chủ yếu trong phố cổ để đi chuyển cho tiện. Đa phần là ngon rẻ vừa vị. Vì chỉ có 2 buổi sáng ở HN nên vừa đi bộ vừa tìm chỉ thử được nhiêu đó, chứ thực sự HN còn vô vàn món đáng để trải nghiệm lắm nhe. Nhân tiện ở khách sạn đúng nghĩa homestay, thân thiện nhiệt tình mà giá mềm xèo. Khi chưa có phòng trống còn cho ở ké phòng chủ không phụ thu nữa. Hanoi family homestay 0912391281
người yêu thích