Ngược dòng thời gian về lại Hà Nội 1972 Cafe
Gần công ty mình có quán cafe mới khai trương nên mọi người tranh thủ giờ nghỉ trưa qua thử xem thế nào. Nghe tên Hà Nội 1972 Cafe là mình đã thích rồi vì nghĩ ngay đến một quán cafe nhẹ nhàng, không ồn ào, vồn vã.

Hà Nội 1972
Địa chỉ: 26, ngách 222E, ngõ 260 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/HaNoi1972/


Vừa vào quán mình đã bị 'ngợp' bởi không gian rất rộng, thoáng của quán rồi..



Quán có siêu nhiều góc xinh nhé. Cứ giơ máy lên là có ảnh đẹp rồi ý...


Thích nhất là quán có rất nhiều không gian ngoài trời như này...Tha hồ tận hưởng gió thu luôn nhé!


Không gian xanh mướt cực chill ý....Không khí trái ngược hẳn với những ồn ào bên ngoài luôn..

Menu đồ uông khá basic nên rất dễ lựa chọn luôn này...


Nhìn chung mình thấy đồ uống ở quán đều rất vừa miệng ý.


Mình có thể cảm nhận rõ được độ tươi của hoa quả khi uống sinh tố luôn nhé. Đặc biệt là sinh tố không hề bị ngọt lừ như những quán khác đâu nhé


Latte ấm nóng siêu hợp cho những ngày trời gió nè...


Mình thích Trà táo bạc hà lắm nè...Quán pha chuẩn vị cực luôn ý. Bạc hà không bị gắt và át vị đâu nhé, trà chát nhẹ, thơm lừng mùi táo, the the lạnh....Mê lắm!


Đến quán các bác nhớ thử Trà Đậu Biếc nha. Trà vừa ngon miệng, lại còn đẹp da, tốt cho sức khỏe nữa đó nha

Có bác nào như mình đi đâu cũng muốn gọi bạc xỉu không???? Đam mê thực sự ý...


Mình tin Hà Nội 1972 Cafe sẽ là điểm đến quen thuộc của những bác đang muốn tìm một nơi trú chân thật an yên giữa lòng thủ đô đông đúc, để có thể trút bỏ mọi muộn phiền đó nha.
Đến check in ngay thôi các bác ơi!!


