Người nghĩ người mơ 💭💭

Lâu lắm rồi mới quay lại chung cư Nguyễn Huệ, gửi xe chung cư chỉ được 2 tiếng thôi nên các bạn gửi kế bên nhà sách nha. Đi thang máy là tốn 3k/người, còn đi bộ lên thì free. Lâu lâu mới đi chung cư Nguyễn Huệ nên đi một ngày 2 quán luôn cho bõ công (quán kia mình đăng ở post trước). Cũng lâu rồi mình mới đi lại Thinker&Dreamer ở đây, vào quán là tầm 3h chiều, quán có 2-3 nhóm khách, tới tầm 4h thì mình với bạn mình bao quán luôn nên khá yên tĩnh 😂 Không gian quán nhỏ thôi, trang trí theo tone nâu-gỗ tối tối nhìn ấm cúng, có ban công nhỏ nhìn ra phố đi bộ, phù hợp với không khí cuối năm để cùng nhau ngồi lại “nghĩ” và “mơ” cho một năm sắp qua và một năm mới sắp đến lắm luôn í ☺️ Menu mình để ở ảnh cuối, nhìn chung giá cả khá mắc nhưng chất lượng cũng ok. Mình tính gọi các món có ký hiệu 📷 để sống ảo, nhân viên tư vấn nhiệt tình, nhưng bảo món thì khó uống, món thì hết 😂 sau cùng giới thiệu mình 2 món này: 𝚃𝚘𝚔𝚢𝚘 (𝟾𝙾𝚔): món này có sẵn đá sữa trong ly, còn tách sữa thêm và cafe thì để riêng các bạn có thể tự mix theo khẩu vị, mình lỡ tay đổ hết vào luôn, ban đầu cafe hơi đắng, nhưng để một lúc đá sữa tan ra là ngọt béo dần, hợp khẩu vị mình hơn. 𝙶𝚛𝚎𝚎𝚗 𝙵𝚒𝚎𝚕𝚍 (𝟽𝙾𝚔): món này là sữa đậu nành matcha, mùi đậu nành thơm không ngọt nhiều dễ uống nhưng hơi át mùi matcha, lạ lạ mà ngon nhe. . 📍𝚃𝚑𝚒𝚗𝚔𝚎𝚛 & 𝙳𝚛𝚎𝚊𝚖𝚎𝚛 Lầu 4, Chung cư 42 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q.1 __ IG @duckducks_dietary https://instagram.com/duckducks_dietary
0 người yêu thích