Ngọt ngào hương vị với món BÁNH RÁN MẬT tan chảy cho ngày cuối tuần
Lâu lắm mới có dịp quay lại ăn Bánh Rán Cổ Truyền Hàng Chiếu bao năm mà hương vị vẫn đỉnh như ngày nào.

Trên tay mình là 10 chiếc bánh rán nóng hổi, quán bán lúc nào cũng tấp nấp khách rồi shipper đến lấy hàng. Nên các bạn chịu khó chờ chút xíu nha.

Quán nằm trên con phố Hàng Chiếu, lúc nào cũng đông đúc người qua lại. Các bạn để ý sẽ thấy quán ngay.

Chúng mình gọi cả Bánh Rán Mật và Bánh Rán Đường nè.

Lúc nào tới mua cũng có mẻ bánh mới liên tục, anh thợ bánh nặn đều tay nhanh thoăn thoắt.


Chảo dầu nóng hổi, được chiên vàng giòn bắt mắt.

Bánh rán mật được nhiều gọi nhất, chảo mật thơm lừng. Đứng xếp hàng mà thèm không chịu nổi.

Ngoài ra bánh rán đường cũng được yêu thích không kém nè.

Chiếc bánh xinh xinh chỉ 4K/Chiếc thôi.


Vỏ bánh mỏng, nhân đậu xanh bùi mà thơm. Ăn bon miệng lắm.

Là một món quà chiều vào mỗi mùa thu Hà Nội, ai chưa ăn nhất định phải ghé thử một lần nha.



