NGỌT LỊM TIM LÒNG ĐÀO TRỨNG CHẢY

Trưa nắng đi tìm chỗ ăn trưa thì thấy em này nhỏ xinh nằm trên con đường HBT tấp nập, ghé vào thì a bảo vệ kêu đá trống, r để chìa khoá ảnh đi gởi, lát ảnh đưa tận tay, nào về thì đưa ảnh 10k là có xe về nhan. —————————————— Quán nằm mặt tiền đường dễ tìm, không gian quán nhỏ thôi nhưng ấm cúng đáng yêu. Menu nhìn ngầu lòi này, mở ra thì order các thứ các thứ xong nv sẽ ghi lại. —————————————— 🍳 Lòng đào bọc thịt: làm vừa tới ngon mềm ăn ngay khi nóng sẽ đỡ ngán 🍟 Khoai tây và sốt truffle: quả này recommend cho mấy bạn mê đồ béo, ăn liền khi nóng chứ ngồi chụp chụp như mình lát ăn nguội hơi ngán 🍔 Bao cua lột: cái vỏ bánh bao mình rất mê vì mềm, thơm và không bị khai bột. Cua lột chiên giòn vừa tới ăn kèm sốt phô mai thì phải, mà có miếng ăn nhớ lật ra bỏ đi nếu ko ăn cay nhé chứ mình ham hố phập cái ôm sô nguyên miếng ớt mà ko dám ho luôn 🍜 Mì bò Đài Loan: nước lèo ngon ngọt và béo thơm có điều hơi đậm quá, bò cũng khá nhiều á, cọng mì dẹt, cay nhẹ, rất nhẹ vì mình ăn dc :)))) 🍹 Trà sữa Olong thơm béo, trà vải hơi ngọt tí Chốt lại đồ ăn ngon nhưng có lẽ khẩu vị của mình không phải đồ ăn Đài Loan nên ăn cảm thấy ngán và rất béo 😢😢😢 bạn nào mê béo thì ăn rất hợp ý ————————————— 1️⃣ Giá: 7/10 2️⃣ Thái độ phục vụ: 8/10 3️⃣ Vệ sinh: 8/10 4️⃣ Concept quán: 9/10 5️⃣ Món ăn: 7/10 ~> Tổng 39/50 đáng để thử nhan ————————————— 📍 Baozi - Ẩm thực Đài Loan - 106 Hai Bà Trưng, p Đa Kao, q1 ⏰ 11h -14h, 17h - 22h30 💵 40k - 500k++
người yêu thích