Ngon xoắn lưỡi với LẨU SA TẾ UYÊN ƯƠNG đậm đà phong vị kiểu Hoa
Cuối tuần được bà chị dắt đi ăn một quán lẩu người Hoa với hương vị đậm đà thương đượm vị sa tế mà giá cả vô cùng mềm mại luôn nên muốn giới thiệu với mọi người đến ăn thử.
Nồi lẩu cỡ này 2-3 người là no oạch bụng luôn chứ chẳng chơi đâu nha!
Quán này nổi tiếng khá lâu rồi, quán nằm trong trên con đường Trần Tuấn Khải, khúc giao với lại đường Nguyễn Trãi nên cũng khá là dễ tìm nha.
Một lẩu cỡ 2-3 người ăn gồm một nồi lẩu sa tế thơm ngon bốc khói, cùng một đĩa thịt bò và một đĩa rau tần ô.
Các bạn có thể gọi thêm các loại topping khác như bò Mỹ cắt lát, các loại viên nhúng lẩu kiểu hoa như viên bạch tuột, chả cá, thanh cua, mực ngâm tro,... giá cả một chén như vầy là 32k/đĩa.
Còn trong nồi lẩu cơ bản cũng gồm cá viên, bò viên, bóng bì heo nấu cùng nước súp sa tế cay nồng.
Theo mình nhận định thì nước lẩu ở đây ăn khá là oke luôn nha! Nước lẩu canh nhưng thanh thanh ngọt vị xương, hòa thêm hương cay nồng từ sa tế ngon nữa, chỉ mới nghe mùi thơm của lẩu thôi cũng cồn cào cả bụng luôn rồi.
Lẩu bưng ra bếp cồn nóng hổi, sôi ùng ục lên là nhanh tay cho liền các loại topping cùng rau, nấm vô nhúng liền nha.
Múc xíu mì hoặc hủ tiếu vô chén, rồi chan lên xíu nước lẩu thơm ngon lên nữa và chỉ việc xơi thôi nha. Không phải quá lời khi ưng ý hết sức với nước lẩu ở đây luôn, cay cay mà ăn cùng với mì trứng thì khỏi bàn luôn, nước cực kỳ đậm đà.
Chấm thêm tý xíu tương đen pha cùng sa tế nữa là hợp lý lắm luôn.
Ta nói ăn lẩu cay nóng như vầy là lúc nào mình cũng không quên một chai Coca-Cola mát lạnh đi cùng. Vị ga Coca-Cola mát mát, tê tê, lạnh lạnh uống một ngụm khi ăn lẩu sa tế uyên ương này trung hòa được vị cay nóng của lẩu, làm cho bữa ăn thêm tròn vị hơn nhiều luôn đó nha!
Ngần ngại gì mà không đến ngay thưởng thức lẩu sa tế uyên ương kết hợp cùng Coca-Cola mát lạnh, chắc chắn một điều là bữa ăn hôm đó của bạn thêm thú vị với vị ngon tăng lên double luôn đấy!