"Ngon xoắn lưỡi" tiệm CREPE K "tươi xanh" núp mình trong con phố Chùa Láng
Biết Crepe K từ lâu lắm rồi mà hôm nay mình và 3 người bạn được dịp cuối tuần lượn Chùa Láng mới ghé vào ăn thử được. Share ngay cho các bạn nghiện crepe nha. <3


Quán nằm ở ngay đầu ngõ 91 nên rất dễ tìm nhé, mới bước tới đầu ngõ đã nghe mùi thơm phức mùi bánh nướng bơ sữa rùi ý.

Vỏ bánh ở đây được tráng mỏng, bên ngoài thì giòn giòn còn bên trong thì vẫn ẩm và mềm. Ban đầu mình gọi 1 chiếc Crepe K, đây là bánh crepe mặn.

Bánh được nướng vàng đều 2 mặt và hơi xem xém 1 chút nên rất thơm.

Bên trong là thịt nguội xông khói nhưng thịt hơi nhỏ và vụn nữa. Có kèm hành tây caramelise ăn khá lạ miệng. Chiếc crepe có giá 30k nha.


Tiếp theo là món ăn được order nhiều nhất của quán - Crepe Xoài Nutella

Đây là crepe ngọt, vị ngọt vừa phải kết hợp với kem tươi khá ngậy, khi ăn có cảm giác mát nhẹ ở cổ họng cùng vị beo béo của kem tươi và vị chua ngọt diu nhẹ của xoài. Ui mình thích cực.

Phết nhẹ thêm 1 chút nutella nữa.

Chiếc crepe ngọt ngào nè cũng có giá 30k nhé.

Cuối cùng là siêu phẩm Crepe Sầu riêng dành cho tín đồ nghiện sầu nè.

Sầu ở quán là sầu đóng túi đông lạnh thui nên không có gì đặc sắc lắm đâu.

Cũng giống như crepe xoài thì crepe sầu riêng có một lớp kem tươi béo ngậy ở trong.

Chấm cùng nutella nè.

Menu cho các bạn lựa chọn nha. Quán nằm gần các trường đại học nên giá cả cũng phải chăng lắm. 
Mình mải ăn quá nên quên chụp 3 chiếc đây này huhu. Các bạn hãy tới thưởng thức nhé. <3


