Ngon xoắn lưỡi KHOAI LẮC BƠ ĐƯỜNG núp mình sâu trong con ngõ nhỏ Hài Tượng
Núp trong con ngõ nhỏ, có món Khoai Tây lắc bơ đường, lần đầu tiên được ăn mê quá nên phải giới thiệu ngay cho các bạn cùng biết nè.

Khoai vàng óng ánh cùng với lớp đường bên ngoài trông mà thèm nhỏ dãi.

Để tìm tới quán các bạn tìm tới ngã tư giao giữa Lương Ngọc Quyến và Tạ Hiện để ý chút xíu sẽ thấy ngõ Hài Tượng ngay nha.

Phải nói món ăn này tuy đơn giản từ phần chế biến, tới hình thức nhưng lại ngon khó cưỡng.
Chảo dầu nóng, khoai được chiên vàng bắt mắt lắm.

Một đĩa khoai đầy đặn, khi bê ra còn ấm thơm phức mùi bơ, hấp dẫn lắm.


Đường được rắc lên rồi trộn đều trông bắt mắt không kém nè.

Ở quán có phần nước chấm gồm tương ớt và nước tương, tùy khẩu vị mọi người có thể chấm hoặc không nha. Như mình thấy ăn không đã rất ngon nè.

40K cho một đĩa khoai tuy giá hơi cao nhưng mình lại thấy rất ngon, đáng đống tiền lắm nha.

Các bạn có dịp lên phố chơi nhớ ghé quán thử ngay món khoai lắc bơ đường nha. Ngoài ra mình thấy tại quán cũng còn nhiều món ăn vặt lắm nè.


