Ngon xoắn lưỡi "BÁNH SÂU RUỐC GÀ PHO MAI" ngậy ngậy béo tròn làm chao đảo teens Hà Thành
Tiệm ăn Kabun này có rất nhiều đồ ngon, quán mới có thêm 1 siêu phẩm đó là bánh sau ruốc gà phomai ngon lắm này, để mình review cho các bạn nha.

Mở hộp bánh ra thơm phức mùi ruốc gà quyện với mùi phomai.

1 hộp bánh có 5 cái to lắm luôn mà chỉ có 90k.

Bánh to, mềm, được phủ rất nhiều ruốc.

Phần vỏ bánh mềm lắm, là bánh mì nhưng mềm mà rất thơm. Lúc cắn thì hơi dai, rất họp với phần phomai.

Ruốc gà rất vừa vị, mặn và ngọt xen lẫn, được xé rất nhỏ, xốp như bông.

Vỏ bánh mì dai dai được mở ra là phần nhân phomai trào ra.

Phomai thơm lắm, có phần hơi giống kem phomai ngậy béo nhưng không hề bị ngọt sắc.

Phomai hơi mát, lạnh lạnh, ăn với bánh mì mềm rất hợp luôn.

Phần ruốc gà theo khâu vị của mình thấy thì không hợp với phomai cho lắm, nhưng ăn vẫn rất ngon.

Hộp bánh to bự, mỗi người ăn 1 cái là đã no nê bữa xế chiều rồi nè.

Các bạn gọi ship tầm 10p là có hàng rồi nha, nhanh lắm đó!


