Ngon trứ danh BÁNH KẸP TUỔI THƠ đình đám thế hệ 8x 9x

Hôm nay mình sẽ review cho các bạn một loại bánh khá là cũ xưa đậm chất tuổi thơ đối với mình nhưng chắc chắn sẽ là món mới nếu ai đó chưa từng ăn đây nè!!!

Tadaa!! đây chính là chiếc bánh kẹp mà mình muốn nói đến nè. Tuy đơn giản bình dị như thế này thôi mà thấm thoát cô đã gần 30 năm rồi đấy.
Xe bánh nhỏ vỉa hè cô thường hay bán ở góc đường Tuệ Tĩnh gần trường tiểu học Phú Thọ. Món bánh kẹp này chính là tuổi thơ thế hệ 8x 9x ở quận 11 đây nha.

Khác với các loại bánh kẹp nhân dừa thì cô vừa bán bánh mặn kèm bánh ngọt luôn nhen. Nhân mặn thì gồm có: trứng gà, Patê, chả, chà bông rất ngon luôn mà giá chỉ có 10k thôi.
Do cô bán ở gần trường tiểu học nên giá cực kì học sinh mà nhân bánh thì cực chất lượng luôn

Vỏ bánh mềm giòn tan vừa chín, nhân bánh siêu nhiều mix lại với nhau ăn rất vừa miệng và hợp khẩu vị, do nhân nhiều nên bánh khá dày mà chất lượng lắm đủ để ăn xế luôn đó nghen

Lâu lắm rồi mình mới có dịp ghé lại ăn nên thưởng thức chiếc bánh kẹp mặn vẫn không quên mua thêm vài chiếc bánh ngọt mang về.
Bánh ngọt có 2 loại nhân: nhân đậu phộng dừa và cadé dừa

Bánh kẹp cadé dừa vị rất thơm bơ, vị béo của trứng và một chút vị ngọt của đường cắn một cái là tan chảy trong miệng đó nha

Do bánh ngọt nên nhân vừa phải không nhiều như bánh mặn giá chỉ có 5k mà thôi

Còn đây là nhân đậu phộng nè cũng ngon không kém gì cadé đâu nhen


Nhìn chung bánh vừa ngon giá vừa dễ thương nữa , nếu các bạn có dịp ghé ngang thì đừng quên ghé tại đây để thưởng thức loại bánh siêu ngon này nhé. ;)




