Ngon-rẻ với Phá Lấu Nướng ở phố Hàng Lược
Mấy hôm nay tiết trời lành lạnh, nghe đứa bạn hí hửng rủ sang bên khu phố cổ ăn đồ nướng, mình cũng hào hứng nhận lời. Trời lạnh, ăn đồ nướng thì còn gì bằng, quán này giá cả lại phải chăng nên không có gì phải lăn tăn :))

Menu thì đơn giản như vầy thôi, nhanh, gọn, lẹ, dễ chọn...

Ngoài lẩu ra còn có chè Hong Kong nữa:

Lẩu nướng thì bán theo set nhé. Bọn mình đi hai người nên gọi set 2 có giá là 200k, nếu bạn đi 3-4 người thì sẽ có giá từ 250-300k nhé.




Điều bọn mình không hài lòng ở đây là hai đĩa này. Mình cứ tưởng là đồ đi kèm đồ nướng, không ngờ lại riêng, mỗi đĩa như này là 20k đấy ạ L



Lẩu nướng thì mình cũng khá hài lòng vì tẩm ướp cũng vừa miệng, một set như này 200k thấy cũng phải chăng mà ăn cũng ngon miệng nữa. Mùa đông ăn thấy ấm bụng vô cùng luôn ý.




Hai đứa con gái bọn mình ăn bằng này cũng thấy no căng rốn.
Mình cũng có thưởng thức món chè cầu vồng nữa, cá nhân mình cảm thấy nó khá ngọt, không ngon dù trông khá là hấp dẫn. Chắc do mình không thích đồ ngọt.


Không gian thì hẹp, cực kì đơn giản như vầy thôi:




Điểm cộng: đồ nướng ngon, rẻ
Điểm trừ: không gian chật hẹp, không nói rõ với khách về món ăn ko đi kèm set nướng


