Ngon rẻ "bánh xèo Nhật Bản - Okonomiyaki” chất lượng giá sinh viên

Quán ăn Nhật Bản nhỏ nhắn có các món ăn rất lạ miệng mà giá lại phù hợp với sinh viên. Đến quán nên thử món bánh xèo Nhật Bản hoặc mỳ yakisoba phủ trứng với hương vị rất đặc trưng của vùng

Thấy gần đây quán này khá nổi tiếng với món okonomiyaki đặc sản của Nhật Bản nên nhóm mình quyết định đến đây đổi gió ăn thử xem sao.

Một phần sashimi cá hồi như vầy là 78k, được 6 miếng. Miếng cá cắt dày , décor cũng rất bắt mắt!!!

Thấy ok nên nhóm quyết định chọn thêm phần sashimi tổng hợp, hình như có khoảng 7 loại , mỗi loại khoảng 3,4 miếng gì đó, toàn mấy món mình thích như sò đỏ, akagai, cá trích ép trứng, đặc biệt có món bạch tuộc trộn wasabi mình chưa ăn bao giờ , rất ngon. Một thuyền sashimi như vầy 250k, quá ổn!!!

Bánh xèo quả thật rất ngon, lớp bột giòn rụm, vị sốt thơm rất đặc biệt,kèm theo mayone ngậy ngậy, 6 đứa quyết định kêu 4 cái luôn, ăn cho đã. Mỗi cái bánh xèo vậy là 50k.


Hai đứa bạn mình không ăn được đồ sống nên nhóm mình gọi thêm mấy phần cơm cuộn nữa. Bạn mình nói sushi chiên ăn ổn, sốt cay thơm. Cơm cuộn tempura và trứng tôm sốt cay cũng ngon, cuộn cơm chắc tay, nhân nhiều nhưng mình không hảo lắm, tại mình không ăn cay được.

Mỳ xào vị rất lạ, cọng mỳ ướt ướt ăn rất ngon, mỳ xào được bao phủ bên trong bởi một lớp trứng, rất đặc biệt.

Thêm một điểm cộng nữa là menu nước phong phú, không như những quán bình dân khác chủ yếu là soft drink. Mojito vị ổn, soda ý đẹp mắt!

Tổng thiệt hại của 6 đứa gần 800k, tính ra mỗi đứa khoảng 130k, luôn nước, no căng cả bụng, giá quá ổn cho một quán ăn nhật có máy lạnh vi vu!!!!!!


