Ngon quá xá

Chiều nay đói bụng, mình với con bạn chạy một vòng khu quận 3 Nguyễn Thượng Hiền tìm gì để măm măm. Đi ngang thấy quán tên Phiêu Lưu Ký nghe vui vui, thấy để bếp với chảo thì đoán là quán bán món kiểu giống cơm chiên mình thích. Hai đưa ghé vố định ăn 2 phần cơm thôi với thêm 1 đùi cánh gà sốt me, nhưng nghe anh chủ dễ thương bảo là có hủ tiếu áp chảo nghe lạ lạ nên cũng thử luôn. Thế là 2 đứa order 1 cơm chiên hải sản, 1 gà sốt me, 1 hủ tiếu áp chảo. Cơm chiên thơm, hải sản nhiều mà a chủ chiên làm sao hạt cơm xốp giòn ngon lắm. Con bạn mình khen hủ tiếu áp chảo ngon, thơm phức mùi cháy cạnh ấy. Gà sốt me thì lạ lạ miệng cũng đáng thử. Điểm trừ của quán là không gian nhỏ, nhưng bù lại thì thức ăn ngon và vệ sinh lắm nha. Tổng thiệt hại của 2 đứa là 120k cho 1 buổi chiều tối no muốn xỉu. Lúc tính tiền anh chủ còn dễ thương giảm cho 10k ahihi
người yêu thích