Ngon nhức não BÁNH TRÁNG NƯỚNG PHÔ MAI đông nghẹt khách
Nằm ngay trong khu ăn uống sầm uất của chợ Hồ Thị Kỷ, nơi đây là một trong những địa điểm nổi tiếng phải thử mọi khi đến khu chợ này.
Địa chỉ quán: 57/19 Hồ Thị Kỷ, P.1, Quận 10. Giờ bán của quán: 14h - 18h30. (Các bạn lưu ý những ngày liên quan đến lễ, rằm, ăn chay j các thứ thì nên gọi quán hỏi trước khi đến nhe do quán hay nghĩ đột xuất lắm)
Ở đây lượng khách rất đông, các cô lúc nào cũng luôn tay làm, do bánh khi gọi mới được chuẩn bị nên ra món hơi lâu. Mọi người chịu khó đợi tí nha.
Bánh tráng nướng ở đây khác những nơi khác là nhân rất dầy.
Sau 1 hồi đợi chờ thì mình cũng kêu được 2 cái. Phần của mình là bánh tráng nướng phô mai có giá 18k.
Bánh tráng nướng ở đây vỏ giòn rụm, trứng nhiều, nên bánh khá dày. Phô mai được tán đều nên ăn vào miếng nào thơm mùi phô mai béo béo.
Bánh còn có bắp ăn giòn, ngọt và khác biệt so với những nơi khác.
Ở đây chỉ có 2 loại bánh tráng nướng. Mình gọi loại đặc biệt 18k thì nhiều phô mai ngậy ngon hơn loại thường 14k.
Nước chấm là loại nước me pha sệt, ngọt ăn rất hợp vị. Ớt khá cay và theo mình bỏ vào thì bị mất vị me á.
Ngoài ra còn có sữa chua Đà Lạt hủ 6k.
Sữa chua mịn, sánh theo mình thì không chua lắm.
Đây là địa điểm bánh tráng mình khá thích vì nhân dày, giá hợp lí và là số ít nơi có bắp bên trong nữa. Do quán nằm ở 1 góc nhỏ nên ít chỗ ngồi, thường ngồi ghép ấy :( có khi còn ko có chỗ mình phải qua quán nước khác mua đem qua nữa.