Ngon như mẹ làm CARAMEN LONG NHÃN THẬP CẨM nức lòng người dân Phố Huế
Thêm một quán chè ngon lai rai lúc xế chiều ở Phố Huế cho mọi người tham khảo đây ạ, ai mà nhà ở gần đây note ngay lại nè. Thỉnh thoảng lượn qua làm miếng quà chiều cho mát lòng mát dạ nha.

Quán chè nằm trong ngõ 347 phố Huế, cách mặt đường chưa đầy 100m và có thâm niên ngót ba chục năm rồi đó ạ.


Nguyên liệu đều là đồ nhà làm nên sạch sẽ và chất lượng khỏi phải bàn luôn ý.

Menu của quán khá đa dạng, giá chỉ dao động từ 20 - 30k thôi nhé.

Caramen thập cẩm là món ăn được yêu thích nhất ở đây, đặc biệt hơn caramen còn có cả long nhãn thì không phải ở đâu cũng có.


Bát chè mang ra đầy đặn lắm, topping cũng siêu nhiều như thạch hoa quả, thạch dừa, trân châu, mít và long nhãn.


Carramen ăn béo béo, ngậy ngậy, thơm nhẹ hương cafe hòa lẫn với cái giòn mát của thạch khá hợp miệng.

Nhân trân châu với hạt lựu được làm từ mã thầy chứ không phải cùi dừa như những nơi khác, khi ăn khá mềm và ngậy.

Long nhãn ngọt mát, bùi bùi cũng ưng lắm luôn.

Tuy nhiên, cốt dừa có hơi ngọt chút nhưng xin thêm ít đã ăn là vừa vặn nha.

Đến ăn lúc nào cũng được cô chú phục vụ vui tính, tâm sự nên mình thấy quán chè này cực kỳ gần gũi, thân thiện.



