ngon, nhiều, chú chủ quán dễ thương ^^
- Hôm bữa tình cờ đi qua, thấy khuyến mãi ghé vào ăn thử, cũng gọi topokki ăn xem sao. Lát sau ngân viên đem ra thố topokki mà hết hồn lun. 20k nhưng mà rất nhiều, còn có mấy sợi giòn giòn là lạ ở trên nữa. 1 phần vậy 1 người ăn là cũng thấy lưng lưng lun.
- Món tok nóng, có sợi giòn giòn là lạ, vị đúng chuẩn hàn quốc, đậm đà, mằn mặn hơi cay nồng vị tương, lại ngọt ngọt vị bánh cá 'cũng chuẩn Hàn' lun ^^
- Trong lúc cả bọn 3 đứa ngồi chuẩn bị tinh thần để đồ ăn lên là chiến ngay thì được chị nhân viên bưng lên mấy món ăn chơi lúc chờ ( mấy món này miễn phí lun đó nha). Được nguyên tô canh rong biển siêu to , ăn cũng ngon, trứng chiên giá đỗ, của cải và cà rốt chua ngọt (cái anỳ siêu đã. hình như do chú chủ quán tự làm, ăn là lạ mà ngon kinh khủng lun) và đương nhiên không thể thiếu cá cơm khô kho cay rồi.
- Ngoài tok ăn ngon mà lại rẻ ra mình còn gọi thêm cơm cuộn và mì Jajang nữa. Cơm cuộn thì cũng bình thường, nhân gồm củ cải muối vàng, trứng chiên, xúc xích,... Có mì Jajang thì ngon lắm nha. không pải mì gói nấu đâu mà hình như là sợi mì tươi nấu lên, chan sốt làm từ cà rốt, khoai tây, bắp cải, đậu, thịt nấu với tương đen rất đậm đà lun. Mình bị ghiền món này lun >~<
- Ngoài đồ ăn ra, mình thấy không gian quán cũng rất oke. Tuy là quán bình dân nhưng rất cực thoáng mát lại rất sạch sẽ, xung quanh treo tranh món ăn Hàn quốc cũng rất ngon, còn có cả tivi chiếu phim Hàn nữa. Mình chắc chắn sẽ ghé lại vì đồ ăn ngon mà lại sạch sẽ nữa ^^

