Ngon ngọt beefsteak
Đường Kỳ Đồng có nhiều quán ngon, nhưng mỗi lần muốn ăn bò beefsteak thì nhớ ngay đến chỗ này, chủ yếu là do giá cả hợp lý, lại có phong cách phục vụ như fastfood.
Pepsi - 15k, cho refill tới bến, còn Soda Curacao Ý thì 20k.
Đây là dĩa Beefsteak sốt BBQ của mình, tảng thịt 100gr 75k. Phụ liệu xung quanh có bánh mù, khoai tây chiên và xà lách dấm.
Sốt BBQ rưới lên bò nhìn bắt mắt thôi rồi luôn nha. Set này theo chủ quan của mình thì ngon nhất, không biết người khác thì sao.
Ốp la, pa tê và bắp Mỹ, đảm bảo đủ các loại đạm béo cần thiết luôn.
Xắt thử 1 miếng to cho mọi người xem độ chất lượng của miếng thịt nhé. Thịt chín đều, thấm vị, cộng thêm sốt BBQ rất đậm đà, mình ăn muốn nghiện luôn.
Xà lách dấm là để chống ngấy dầu mỡ, ăn hợp lý lắm luôn.
Khoai tây phô mai - 18k, ăn béo béo cho vui miệng, nhưng tuyệt đối đừng để lâu, khoai tây ngấm phô mai khi mềm ra ăn như bột ngũ cốc, ngán lắm.
Bò Beefsteak Mỹ sốt patê - 75k của bạn ấy.
Cũng đầy đủ như ai, ốp la bên này thậm chí còn chín hơn, hihi.
Patê ngập lên có màu hơi giống màu thực phẩm 1 xíu, nhưng về độ thơm ngon thì cũng ngang ngửa với sốt BBQ.
Phần này ngoài phần thịt bò nướng mềm ngọt thì sốt patê béo bùi khiến cho món này rất bắt. Mỗi lần vô đây ăn thì xác định no căng mà về luôn, hihi.