Ngon ngất ngây BÁNH TRÁNG NƯỚNG ĐÀ LẠT trứng phô mai tràn bờ gần 10 năm "thống trị" một khu
Không khó để có thể tìm một hàng quán bán BÁNH TRÁNG NƯỚNG ĐÀ LẠT ngay tại Sài Gòn, nhưng để tìm được một nơi ăn ngon - chuẩn thì chẳng dễ dàng. Đã từng ăn bánh tráng nướng Đà Lạt ở nhiều nơi và trải qua quá trình dài đúc kết, chiêm niệm, suy ngẫm đủ các kiểu (nói lố haha) thì mình cũng đã "bỏ túi" được một vài địa điểm ngon, hấp dẫn. Một trong số đó phải kể đến chính là BÁNH TRÁNG NƯỚNG LÀNG TĂNG PHÚ.
Hồi trước mình biết quán này là nhờ đứa bạn giới thiệu, nhà nó ở gần quán này. Bữa đó đi học được về sớm nó rủ nguyên đám đi ăn bánh tráng với lời mời cực kì hấp dẫn "ĐI ĂN BÁNH TRÁNG NƯỚNG NGON NHỨT KHU TAO SỐNG KHÔNG?". Nguyên đám tụi mình nghe xong ai cũng bật cười nhưng kiểu cũng tò mò đi ăn xem thử có đúng như lời nó quảng cáo không, thế là nguyên đám đi ăn và mình bị ghiền từ đó luôn.
Dù quán nằm trong nhà hơi khuất nhưng cực đông khách nha. Trong menu có nhiều loại bánh với nhiều giá nhưng chung quy lại sẽ có 2 loại bánh tráng chính à BÁNH DẺO với BÁNH GIÒN, tùy vào loại topping mà bạn ăn sẽ có giá khác nhau. Nếu lăn tăn không biết ăn bánh gì thì cứ gọi BÁNH DẺO THẬP CẨM, BÁNH PIZZA THẬP CẨM cho lẹ =)))) Mình cũng vậy á. Gọi thập cẩm ăn cho nhanh, ăn nhiều topping cho ngon.
Dù đông khách nhưng cô chủ luôn biết cách phân phối bánh đến từng bàn lần lượt để mọi người đều có bánh ăn và không phải chờ lâu. Mình đến ngồi tí là đã có bánh ăn rồi. Bánh tráng nướng giòn - Pizza Đà Lạt thì mình nghĩ hầu như bạn nào đi Đà Lạt thì cũng đều ăn qua. Bánh ở đâu hầu như giữ nguyên cái vị mà mình từng ăn trên Đà Lạt. Phần vỏ bánh giòn, phần trứng phô mai được phủ dày lên bánh, thơm béo và đặc biệt có chút sốt mỡ hành nên khá vừa ăn. Muốn đậm đà thêm thì có thể chấm tương. À! Một điểm đặc biệt nữa là tương ở đây là do cô chủ tự nấu luôn nha. Cô cũng là người gốc Đà Lạt luôn, xuống đây bán bánh tráng cũng được gần 10 năm rồi đó.
Nếu bánh Pizza giòn giòn nhai rồm rộp thì bánh dẻo lại khác, nhai bánh cứ dai dai béo béo sướng miệng vô cùng. Bánh dẻo thì nướng xong được cuốn thành cuộn dài, theo mình vị gần giống như bánh giòn, chẳng qua là hình thức khác nhau nên tạo cảm giác khi ăn khác nhau thôi. Mà á, không biết bánh ở đây bỏ bùa hay gì mà nhìn thì đơn giản nhưng mà ăn vô ngon thực sự, hợp vị mình lắm luôn. Tóm lại là, bánh tráng ở đây ngon lắm, mấy bạn tin tui đi, ăn rồi ghiền hỏng chừng!
Nếu thèm bánh tráng Đà Lạt mà chưa có dịp lên "thành phố ngàn hoa" thì đây là địa điểm ý tưởng để "thỏa mãn cơn thèm" đó !!!
👉 BÁNH TRÁNG NƯỚNG LÀNG TĂNG PHÚ
📍 Địa chỉ: 53B Đường Làng Tăng Phú, Khu Phố 4, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP.HCM
⏰ Thời gian: 15:30 - 21:00
0 người yêu thích
2 bình luận

Mid Dung Nguyen
10/09/2020 lúc 11:49
Đã ăn ở đây rất nhiều lần. Mình highly recomment bánh dẻo nha
Trả lời

Đinh Huyền Trang
27/08/2020 lúc 08:04
Ngon quó
Trả lời