Ngon ngất ngây bạch tuột xào cay và lòng bò xào xách tay Hàn Quốc tại Nhà Hàng Hàn Quốc Kyo Dong Jip!
Mình vốn là tín đồ của món Hàn, nên hầu như nhà hàng hay quán nào mới mở có món Hàn Quốc là mình và đồng bọn lại mon mem đến ăn thử ngay. Điển hình là bên quận 7 mới có một nhà hàng Hàn Quốc mới mở, cực ngon, mình thấy rất hợp khẩu vị với tụi mình luôn. Để mình bật mí cho mấy bạn nha!

KYO DONG JIP KOREAN RESTAURANT
Địa chỉ: 74 Cao Triều Phát - P. Tân Phong - Q.7
Thời gian: 11:00 - 03:00 ( nghỉ trưa từ 14:00 - 16:00)
Hotline: 02822477474

Đặc biệt: giảm 15% cho 2 món bạch tuột và lòng bò từ ngày 14/01 - 21/01.
Khi khách check-in sẽ được tặng 01 bình rượu kem trị giá 145k.

Menu bên đây chủ yếu xoay quanh bạch tuộc và lòng bò, tuy món không nhiều món nhưng được cái cực kỳ chất lượng, ngon không cưỡng lại được luôn! hí hí.


Bạch tuộc xào tổng hợp - 269k ( 2 người )
538k ( 4 - 6 người)

Bạch tuộc xào có 3 loại: bạch tuộc, bạch tuộc ba chỉ, bạch tuộc tôm. Mỗi loại có mỗi khẩu phần và giá khác nhau. Hôm đó nội bộ tụi mình cũng khá đông nên order hẳn một phần bạch tuộc xào tổng hợp luôn ăn cho đã. Do đám mình toàn thánh ăn cay nên order loại cay ăn cho phê, còn bạn nào không ăn cay hay ít cay thì mình có thể order để nhân viên biết điều chỉnh độ cay cho phù hợp nè.

Nhìn phàn bạch tuộc tổng hợp hoành tráng chưa!!!... Mới nhìn thôi mà đã thấy thòm thèm rồi nè, chẹp...chẹp...


Ăn kèm còn có rau củ tươi, panchan các loại, nước chấm và canh rong biển...

Kim chi cũng khá ngon, nhưng mình thích nhất chính là phần nui cùng sốt béo béo, ăn đảm bảo ghiền :)))

Woa, bạch tuộc bắt đầu sôi rồi nè, khói bóc nghi ngút, thơm muốn nức mũi :p

Tôm và thịt ba chỉ rất nhanh chín, các bạn nhanh tay trở ngay các mặt cho chín đều nha.

Khi tôm chín, các bạn gắp tôm để riêng cho nguội và bóc vỏ ra...

Tiếp theo chúng ta sẽ cho rau muống và giá đỗ vào xào chung với bạch tuộc.


Nhìn càng lúc càng hấp dẫn...chậc...chậc...

Mình có thói quen cứ ăn món Hàn là phải cuốn rau cùng với panchan ăn kèm mới chịu được keke.


Bạch tuộc dai nhai sật sật cực đã, tôm tươi ngọt thịt, thịt ba chỉ và rau xào thấm đậm nước sốt, vừa ăn không cần phải chấm thêm gì nữa cả. Mình rất thích cách nêm nếm gia vị ở nhà hàng Kyo Dong Jip, rất vừa miệng luôn.

Tụi mình còn order thêm một phần phô mai béo ngậy để tăng thêm phần hấp dẫn cho món ăn, đứa nào đứa nấy tranh nhau kéo sợi phô mai quá chời. Phô mai béo ngậy, nóng hổi, ăn kèm với bạch tuộc xào cay là hết sẩy.


Nếu bạn nào mạnh ăn hay đi nhóm đông người thì có thể order thêm phần cơm rang đặc biệt ăn kèm, bảo đảm no mệt xỉu luôn :)).

Món thứ hai chính là Lòng bò xào - 366k ( suất nhỏ)
666k ( suất lớn)

Điểm nổi bật ở đây chính là cả bạch tuộc và lòng bò đều được xách tay trực tiếp từ Hàn Quốc về. Thích nha! :D

Phần lòng bò xào nhìn cũng hấp dẫn không thua kém gì bạch tuột đâu nha!


Nào là lòng già, ruột non, bao tử,...

Tỏi, đậu bắp, bí đỏ, kim chi, củ cải,...

Hẹ, nấm, baro,...

Món nào cũng được chế biến tại bàn, vừa nóng hổi vừa thổi vừa ăn, quá đã. Bếp lửa ở đây cũng hơi bị xịn nha, món nào cũng nhanh chín hết trơn. Các bạn nhớ trở đều để lòng chín cả hai mặt luôn nha.


Sau khi chín cả hai mặt, thì dùng kéo cắt nhỏ theo kích thước phù hợp để lòng có thể chín đều cả bên trong.

Lúc chưa cắt là đã thấy nhiều rồi, lúc cắt xong nhìn muốn choáng ngợp luôn :)))

Các thành phần xung quanh tùy theo sở thích ăn mỗi người mỗi khác nhau, các bạn có thể trộn xào chung với lòng cũng được, hoặc để ăn riêng cũng được không sao cả, miễn các bạn thấy ngon miệng là được!

Tụi mình thì trộn chung với kim chi và củ cải cho ngon, nhìn màu đỏ của kim chi hòa quyện với lòng bò kích thích vị giác ghê~~

Lòng bò dai dai, nhai cực đã, càng nhai càng ghiền, thấm đậm gia vị, ăn kèm với nước mắm. Mình từng nghe nói lòng bò nếu sơ chế không kỹ thì sẽ có mùi rất khó ăn, ấy vậy mà lòng bò ở đây cực ngon, không hề có bất cứ mùi gì luôn nè. Thích lắm luôn í!

Trứng hấp ở đây cũng nhiều, nóng hổi, ngon nữa.

Đi ăn món Hàn mà uống rượu Makkoli là y bài, rượu Makkoli Hàn Quốc khá giống với cơm rượu ở Việt Nam, chỉ khác là độ nặng hơn một tí thôi hihi :p

Không gian quán được thiết kế theo phong cách streetstyle Hàn Quốc, rất hợp với menu món ăn luôn. Nếu các bạn không thích không gian phòng lạnh thì có thể chọn không gian mở thoáng mát bên ngoài.

Dưới đây là menu của quán, các bạn tham khảo nha!







Đánh giá chung: Trong các nhà hàng Hàn Quốc mà mình đã từng thử qua thì mình ưng nhất vẫn là Kyo Dong Jip, cách nêm nếm gia vị cực kỳ chuẩn, vừa ăn, đậm đà. Bạch tuộc và lòng bò chất lượng, ngon, lại được xách tay từ Hàn Quốc về, giá cả cũng hợp lý, nhân viên phục vụ nhiệt tình. Nhất định mình sẽ ghé đây thường xuyên hí hí!


