Ngon miệng với hủ tiếu ốc chú Tũn hiếm có khó tìm ở Sài Gòn
Mình ăn chỗ này được mấy lần, thấy ngon nên viết vài dòng giới thiệu cho các bạn nè!
Chỗ này ngay hẻm 57 Hồ Thị kỷ nha, tói đông khách lắm. Hủ tiếu ốc ở đây ăn cực ngon, lạ miệng không ngán.
Hủ tiếu ốc có giá 25k với 30k, mình kêu tô 30k được nhiều ốc hơn nha. Nước lèo đậm đà, ngoài nghêu, sò lông (nhiều bữa có ốc móng tay), chả với thịt vò viên nữa á, ăn siêu đã!
Bạn mình kêu 1 chén phá lấu ốc giá 22k, được có 4 con ốc à ăn với ổ bánh mì nhỏ, mình thử nước hơi ngọt, nói chung món này được chứ không ngon!
Mình kêu thêm 1 phấn há cảo 18k/3 viên mà chỉ còn 2 viên nên lấy thêm 1 viên xíu mại 5k. há cảo ngon, nguyên con tôm to luôn, xíu mại cũng ngon. Ăn xog kêu thêm 2 ly hồng trà với bạc hà 10k/ly ngay quán uống luôn. Hai đứa ăn uống no cành hông mà chỉ có 89k thôi!