Ngon lành cành đào hàng BÁNH HUẾ hơn 40 năm núp chợ Nguyễn Văn Trỗi

Một trong những khu ăn vặt mà mình cực kì yêu thích đó chính là Chợ Nguyễn Văn Trỗi. Phải công nhận là ở đây quá trời hàng quán bán đồ ăn ngon. Nào là nem nướng, bún thịt nướng, xôi nếp than, bánh flan, bánh cống... Nay mình lại tình cờ phát hiện thêm được hàng BÁNH HUẾ siêu ngon.
Các bạn đến Chợ Nguyễn Văn Trỗi, chạy thẳng vào đường bến hông chợ sẽ thấy ngay khu bán đồ ăn. Hàng BÁNH HUẾ THÙY LINH này cũng nằm trong khu ăn vặt đó. Nằm đối diện địa chỉ số 159/6A Lê Văn Sỹ, quận 3.


Quán bán từ 13h30-18h ở Chợ Nguyễn Văn Trỗi.
Bạn nào mà muốn ăn vào buổi sáng thì có thể đến tận nhà của cô mua mang về ở địa chỉ 5/11C Lê Qúy Đôn, phường 12, quận Phú Nhuận.







Ở đây cô bán bánh bèo, bánh nậm, bánh bột lọc, bánh ít ram. Ngoải ra còn có chả nem.
Mình với mấy đứa bạn gọi 1 đĩa có hết tất cả loại bánh trên. Gía 1 đĩa thập cẩm như vậy là 35k.

Zoom cận cảnh đĩa bánh cho các bạn xem nè!


Phải nói là quá trời bánh. Ăn một đĩa thôi là no óc nóc. Cảm quan mình thấy bánh ở đây ngon, ăn hợp vị. Chan thêm nước mắm vào thưởng thức là bá cháy.



Nếu có dịp thì nên ghé thưởng thức hàng bánh huế này nha. Trò chuyện thì mới biết cô bán cũng hơn 40 năm rồi đó. Minh may mắn nên đến sớm ăn thư thả, chứ mà đi giấc xế chiều tí là đông đen luôn á.
Đến ăn rồi cho mình xin cảm nhận của các bạn nha :)))



