Ngon lạ - Béo ngậy "Bánh Pannacotta Kem Nấu" ngập ngụa sốt

Thánh hão ngọt thì bơi vào đây nhaaa!!! Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mấy bạn biết thêm quán bánh flan này siêu ngon siêu hấp dẫn luôn nè.
Vô tình mình bắt gặp được quán này ngay khu gần nhà mình nè, tuy quán này cũng mới mở nhưng bánh khá ngon và béo chắc chắn các bạn sẽ thích cho xem.

Tadaa!! Nhìn hấp dẫn quá phải không nè. Ở đây chuyên về bánh Pannacotta, một loại bánh xuất xứ từ ý dùng với nguyên liệu là kem nấu

Đầu tiên đây là bánh Pannacotta raspberry nè , theo mình được biết từ chị chủ thì tất cả đều tự làm từ bánh đến mứt dâu tằm nên khi ăn vị rất thanh không ngọt gắt

Bánh kem nấu có vị beo ngậy nhưng không ngọt ăn kết hợp với sốt thanh thanh ngọt dịu của dâu tằm thì còn gì bằng. Mứt còn có cả quả dâu tằm nữa nha nên mình tin chắc là mứt nhà làm
Bánh mềm và mịn cắn một cái vào miệng mềm tan dần


Tiếp theo vẫn là bánh Pannacotta nhưng khác nhau là sốt , tất cả bánh pannacotta đều đồng giá 20k và tự chọn sốt

Sốt chocolate thì ăn kèm với hạt ngũ cốc thích lắm nhen. Vẻ ngoài thì siêu đáng yêu luôn nhìn thôi làm không nỡ ăn rồi á .

Tuy bánh mềm béo mịn nhưng không bị ngấy

Còn đây là bánh flan tí hon nè , bánh lạ ở chổ không phải phải dùng chung với cà phe như thường bánh ăn kèm với socola và kem sữa

Cuối cùng là món trà sữa thái gáo dừa giá 25k , món này với mình thì không đặc biệt cho lắm nhưng được cái là nhiều topping phía trên






