Ngon không thể tả với Tokbokki ngậm ngụa phô mai
Lâu ngày đổi gió đi ăn quán Hàn cái. Được bạn giới thiệu, vs có đọc 1 vài review thấy ổn nên mình và đứa bạn ghé vào quán này ăn luôn.
Không gian quán hơi nhỏ xíu, tuy nhiên gọn gàn và sạch sẽ. Cảm giác thoải mái lắm. Tụi mình gọi 2 món: Tokbokki phô mai và cơm trộn. Mình tìm chổ ngồi rồi order nhân viên.
Nhưng viên sẽ mang 3 dĩa này để phục vụ mọi người, ăn kèm cùng mấy món chính ak. 3 phần này được free nha, được free luôn cả 1 chai nước lọc lạnh to nữa. Tuy nhiên 3 món này sẽ được thay đổi từ ngày hay sao ak. Do hôm trước mình ăn có cải luộc nữa ak.
Sau khoảng 10p chờ ak thì 2 món order đã được mang ra. Món đâu tiên là tokbokki phô mai - 79k. Đựng trong 1 cái thố đen khá to và chất. Bánh gạo được phủ 1 lớp phô mai, khi nóng tan chảy ra đã thật đã.

Bánh gạo mềm, nước soosrt hơi cay xíu, mà mình thích. Thích nhất là ăn phô mai. Ngon không chịu được luôn, mỗi lần ăn kéo kéo miếng phô mai, thích gì đâu. Trong đây còn có chả cá nữa, ăn cho đầy đủ chất.
Ăn món này nhiều hơi ngấy, bạn có thể uống kèm với Coca-Cola là 1 sự lựa chọn hoàn hảo. Ngon lắm nha, mình thử nghiệm rồi.
Món kế tiếp là cơm trộn - 98k. Chưa biết là có bắt miệng ko chứ nhìn là khá bắt mắt rồi ak


Kèm theo là 1 chén canh và 1 chén nước sốt để rưới để trộn chung




