Ngon không cưỡng nổi với HÁ CẢO - BÁNH TẰM BÌ NEM NƯỚNG nức lòng team ăn vặt Sài Thành
Vô tình lạc vào quán này và quyết định review cho mọi người biết luôn. Quán ngon mà rẻ, đã thế gặp 2 anh chủ quán siêu dễ thương, mốt chắc ghé đây thường xuyên luôn.


Nhìn là thấy ngon rồi, các mình thích ở quán là lúc nào bánh cũng nóng hổi.


Best seller của quán đây, bánh tằm bì nem nướng 25k.


Mình bị nghiện cái nem nướng này của quán, thơm nức mũi.

Nem nướng ướp đậm vị, nướng thơm lừng. Chấm với nước mắm ngọt cay cay mà ăn hoài không ngán. Nem nướng ướp theo khẩu vị người miền Tây nên hơi thiên về vị ngọt chút xíu, cơ mà mình thì thích mê.

Có thể gọi bánh tằm bì chả giò cho bạn nào không thích nem nướng nhen.

Bánh tằm bì có thịt heo cắt sợi, đồ chua, nem nướng, bì, đồ chua và rau.

Sợi bánh tằm khá giống bánh canh bột gạo của người miền Trung, chỉ khác ở chỗ bánh tằm ăn kèm với nước cốt dừa và nước mắm ngọt.


Mình siêu thích cái há cảo của quán, há cảo ú ù và lúc nào cũng nóng hổi.

Một phần như này là 25k, tính ra có 5k/ 1 viên, rẻ và ngon.


Há cảo hấp ăn kèm nước tương ớt tỏi phi, cơ mà mình ăn không thôi cũng thấy ngon rồi.
Quán nằm ở số 5 Hoàng Thiều Hoa, Tân Phú nha, giá của quán ổn, hợp với sinh viên tụi mình mà lại ngon nữa. Tóm lại là mình thích quán này rồi đó, chắc mốt thành quán ruột luôn quá.


