Ngon hơn 2 con bò
Bò Vàng sinh sau đẻ muộn so với 2 Con Bò, nhưng không vì vậy mà chất lượng thua kém nha. Trưa mình ghé thấy khách cũng khá đông ah, các món thì 2 bên cũng như nhau thôi. Gía cả thì cũng được, 68k cho 100gr bò, cũng không mắc hơn các tiệm bò né có tiếng là bao :P

Gọi nước trước: Cafe latte (hình như) 23k + coca 9k. Latte ở đây = cafe + sữa tươi, cafe đắng, hình như pha phin chứ không phải cafe ý, sữa không béo, mình cũng chả trông mong gì vào mấy chỗ này :v Coca thấy có vẻ hết gas ~~ Tưởng mấy chỗ này bán coca tươi không chớ...


Beefsteak sốt bò vàng 150gr 88k, tham ăn gọi phần nhiều cho đã >.< 1 phần có có khoai tây chiên + bánh mì + salad + ốp la + pate + bắp + bò. Tính ra 88k khá rẻ, ăn bò né Nam Sơn 1 miếng bò không đã 55k rồi, chưa tính gì hết ah :( Nhưng bù lại Nam Sơn ướp ngon hơn :v Thôi quay lại vấn đề chính ~~ Bò ở đây mềm, order kiểu gì ra đúng kiểu đó, mình gọi medium well ra đúng :3 Pate không béo, sốt ăn cũng được, vừa miệng. Khoai tây chiên giòn. Bánh mì cũng giòn, nói chung là ok hơn 2 con bò từ định lượng tới chất lượng :v


Thấy nhân viên cũng khá chu đáo, tư vấn nhiệt tình ^_^ Mốt thèm bò kiểu này sẽ ghé đây, ghé 2 con bò 1 lần thấy chán quá


