Ngon - chờ lâu - giá cao
Nghe chủ quán nói mở cửa từ lúc 3 4h đến 8h tối.
Địa chỉ quán nè.

Có thực đơn các món nhưng không để gía. Tính tiền mới biết

Thấy dân tình ngồi chờ lâu ai cũng uống chai sữa thế này nên mình cũng uống thử cho biết. Giá 7k 1 chai. Sữa ngon lém. Uống hết chai vẫn chưa có bánh.

Đợi lâu thiệt lâu 45 phút thì dĩa bánh cũa mình đã đến. Mình gọi 1 ĩa mực và 1 dĩa thập cẩm.
Dĩa mực thế này 70k nha. Mực ăn khá tươi dày thịt và ngọt lắm, ăn ngon, còn bánh thì không ngon.


Thêm một dĩa thập cẩm, đủ loại từ tôm, hến, thịt bò, trứng cút, trứng gà rồi mực. Dĩa này 60k nha.


Bánh căn ăn cũng tạm, hải sản và nhân tôm mực khá tươi, ngon, nước chấm cũng bình thường nhưng chờ hơi lâu. 7h đợi tới 7h45 mới có dĩa bánh, khuyến cáo ai đang đói bụng thì chờ không nổi đâu nhé.


