Ngon, bổ, rẻ quán "tào phớ đậu xanh" núp mình trong ngõ nhỏ
Nhắc đến con phố Bạch Mai lừng lẫy với những món ăn nổi danh cả Hà Nội thì mình xin giới thiệu một món vừa lạ vừa quen với cả nhà nha.

Tào phớ đậu xanh siêu lạ chỉ của riêng ở đây mới có.

Quán chè này hơi khuất chút xíu, mọi người đến ngõ Trại Găng, đi vào ngã ba đầu tiên, rẽ phải một cái sẽ thấy hàng chè bên phải nha.

Đủ các loại chè nóng lạnh luôn nè.

Bánh trôi tàu đầy ú ụ,

Chè sắn, chè đỗ đen nóng bốc khói nghi ngút,

Và đương nhiên là cả nồi tào phớ 'siêu to khổng lồ' nữa rồi.

Gọi một cái là có đồ liền tay luôn nhé.

Chè ở đây đồng giá 10k một loại nha, bát nào cũng to cũng đầy như này cơ mà.

Bình thường ăn tào phớ, thạch đen, trân châu đã đủ ngon, đủ mát rồi,

Nhưng chính đỗ xanh mới là điểm nhấn đó. Mang lại vị ngọt, ngậy và béo khó tả cho bát tào phớ, cứ ăn là mê liền.


Chè sắn hay bánh trôi tàu cũng ngon không kém đâu.

Bánh trôi tàu được đun rất lâu nên lớp vỏ khá dính đấy ạ, viên bánh cũng nhỏ hơn các nơi khác mình thường ăn.

Chè sắn thơm, nóng vị nước gừng, miếng sắn rất bở do được nấu lâu trên bếp. Món chè này cũng đáng để thử lắm đó.

10k cho những bát chè to đầy đặn như thế này, ngại gì không thử ngay đi cả nhà ^^


