Ngồi vỉa hè uống trà đàm đạo haha

Trong một buổi tối mát mẻ thì mình lại thích la cà những quán vỉa hè, ngõ nhỏ những câu chuyện trên trời dưới đất với đám bạn già thì tụi mình đã ghé “Trà dâu Hồng Hiền” để thưởng thức món TRÀ DÂU (best seller), các loại bánh tráng hay đồ chiên, bắp xào ta nói món gì cũng có. Do mình tới tầm 10h tối nên quán tương đối đông, các bạn sẽ có một tấm giấy thùng carton để lót ngồi bệt với nhau, nghe là thấy ấm cúng, xôm tụ rồi á. Khi vào ngồi sẽ có một cô/ chú phục vụ ghi vào giấy các món order và đi chuẩn bị. ✓ Về không gian và thiết kế: Theo mình không gian quán tương đối lớn, trải dài và bên ngoài trời nên ngồi khá thoải mái, mát mẻ (nhưng vào lúc trời mưa thì mình không biết sẽ như thế nào, vì mình không thấy có mái che hay gì hết). Tuy nhiên do quán tương đối đông nên các bạn nên tới sớm tí để có chỗ ngồi ưng cái bụng thì ăn uống mới dui được haha, phải hong nà. ✓Về đồ ăn/ nước uống và giá cả: Mình order Trà dâu (20k) và phần bánh tráng cuốn, bánh tráng nướng và bánh tráng trộn, thêm trứng gà nướng nữa. Chất lượng của đồ uống ngon, ngọt pha thêm vị chua của tắc và full topping dâu cắt lát. Còn bánh tráng nướng thì tương đối ổn không có gì đặc sắc, bánh tráng cuốn theo mình thì không ngon nhưng bù lại bánh tráng trộn khá ngon, mà hơi mặn. Cuối cùng là trứng gà nướng ăn tương đối ổn nhưng nước chấm hong ngon lắm. ✓Thái độ phục vụ thì mình thấy khá ổn, anh chủ khá dễ thương, hoà đồng, hoạt bác lắm cơ, chỉ vậy thôi haha. Tóm lại quán cũng là một trong những quán ăn vặt ngon mà tui thường hay tới ăn phia, hàng huyên tâm sự tới khuya quán cũng tiếp nữaaaaa. 💋👉Nhấn follow mình tại App Riviu: @kypuduong để tham khảo thêm nhiều địa điểm thú vị nữa nheeee... (do mình mới bắt đầu Review nếu có sai sót, mong mấy bạn bỏ qua nghen) , tất cả ảnh do mình chụp, là ảnh chính chủ.
14 người yêu thích 0 bình luận