Ngồi vỉa hè chén lai rai DZÚ HEO NƯỚNG MUỐI ỚT cay giòn quên lối về
Đầu tháng có lương thì đi ăn gì nhỉ?? Hôm nay mình gợi ý cho mọi người một quán nướng vỉa hè ở Quận 11 với rất nhiều sự lựa chọn từ vú heo, bông xôi, lòng gà,...Mình thấy vú heo nướng muối ớt ở đây khá lạ nên gọi ăn thử nè.

Trước quán này có món vú heo rim tỏi ớt cũng hot lắm, nay mình quay lại thấy có Vú Heo Nướng Muối Ớt nghe cay cay là khoái, gọi ăn liền ^^.
Quán nằm ở số 304 Minh Phụng, Q.11, chị bán từ 16:00 - 22:00


Vú heo cắt thành những miếng to như này. anh sẽ vừa nướng vừa quét sốt muối ớt lên đến khi nào thịt chín nhen.

Àh mình có ăn cả bông xôi nữa, cũng nướng muối ớt luôn nhen. Ăn cho đã thèm ^^


Vú heo chín vàng, không bị khô vì anh quét sốt liên tục.

Sốt muối ớt cay cay, đậm đà. Nhìn thôi đã thấy hấp dẫn rồi.


Giá của vú heo nướng là 45k/100gr, có các vị như nướng muối ớt, cà ri sữa, rim tỏi ớt, rim tiêu xanh.
Tụi mình gọi 400gr vú heo nướng với 100gr bông xôi nhen.

Thường thì chị sẽ cắt vú heo ra những miếng nhỏ hơn, nhưng vì tụi mình thích ăn để nguyên vậy cắn cho ngon nên không cắt nè.

Ăn đồ nướng mà bỏ quên đậu bắp nướng, rau răm với dưa leo là sai lầm đó nha.

Mình thấy vị nướng cũng đậm đà rồi nên không cần phải chấm muối ớt xanh, với lại cũng hơi cay :((, bạn nào ăn cay dở như mình nhớ kêu anh làm ít sốt thôi.

Bông xôi nướng bạn mình kêu ăn cũng ổn áp.

Vú heo ở đây cắt dày, ăn mềm, dai giòn sần sật thêm cái vị cay cay của muối ớt khá là ngon và hợp lý cho cái không gian vỉa hè ^^.



Quán có khá nhiều lựa chọn cho hội bạn như tụi mình hẹn hò, tám chuyện rồi nhâm nhi, mà đồ ăn cũng ngon và chất lượng nên sẽ là lựa chọn hợp lý cho ai muốn la cà vỉa hè, không gian thoải mái.



